Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

MÙA QUỲNH NỞ





Tháng sáu gọi hoa quỳnh nở
Em cười...
rưng rưng hé mở
ngọc ngà tinh khôi

Leo kheo lẻo khẻo
cả năm trời
Để một đêm ngào ngạt
gọi trăng rơi... 


 Một đêm tận hiến 
 cả vòng đời











Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

NGẪU HỨNG















Em và thơ

Một đời chả thích đọc thơ
Chê chàng thi sỹ ngẩn ngơ... tang tình
Chợt hôm thơ rụng sân đình
Lượm về nếm thử thấy mình... tình tang
Nay Thơ như trái sấu vàng
Còn em như gái nhỡ nhàng thèm chua...

















Chiếc áo mỏng manh

Hạt nắng dẹt hạt mưa dầy
Cớ sao rơi xuống vương đầy ngực anh
Để em gom lọn tóc xanh
Bện thành chiếc áo mỏng manh cho mình...
Ngỡ ngàng chiếc áo vừa xinh
Ôm chặt áo tình thơm mãi tay em.





















Hạt mưa

Trời nghiêng nong sảy mưa rào
Hạt bay lên núi hạt vào ruộng sâu
Hạt nào rơi phải lòng nhau
Để em hứng lấy một câu ân tình ...


Rì rào lãng đãng lặng thinh  
Mưa thả rơi mình đậu dưới cánh hoa...


Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

MỘT MÌNH





Một mình


Nhón chân muốn níu mây trời
Bốn phương gió lộng bời bời... mây bay
Muốn nắm dòng nước trong tay
Nước tung hối hả tháng ngày nổi trôi
Tìm về ký ức xa xôi
Lại nghe thoang thoảng một lời nhẹ tênh!
Chỉ còn mình với riêng mình
/Biết người xưa đã quên mình/
Một ngác ngơ với một lặng thinh...
cười






Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

NÓI VỚI ANH

SongThu : ST có người anh họ duy nhất, đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân(1968). Đến nay chưa tìm thấy hài cốt. Nhân dịp 27-7, ST xin thắp một nén nhang tưởng nhớ Anh



MỒNG 1 TẾT MẬU THÂN- ĐÀI PHÁT THANH SÀI GÒN


TẾT MẬU THÂN- HUẾ



Nói với anh


Anh ở đâu?
Dưới lòng đất sâu hay bên bờ suối vắng?
Bay theo bụi cát trắng 
Hay nằm lặng dưới khối betong?
... 
Trả lời em chỉ là tiếng côn trùng 
Mông lung
Sương khói
...

Mẹ anh đã tìm về chín suối
Ngong ngóng đợi anh nơi ngõ cuối ven làng
Hồn cha anh lang thang
Quẩn quanh bên gốc gạo
Đám trẻ chăn trâu thường bảo:
Cha vọng theo tiếng sáo anh thả về...

Trống hoác nhà mình nép triền đê
Ổi không quả 
Chè xanh không người hái 
Em tìm anh hoài, tìm mãi
Đợi...
Đuôi mắt rười rượi
vết chân chim

Em...vẫn tìm! 






Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

ĐẮNG CHÁT / ghi lại từ blog.yahoo.com/ SONGTHU

CÀ PHÊ ĐẦU TUẦN: XIN ĐỪNG UỐNG!

SONG THU: CHỊ ÁNH CHO KHUNG CÀ PHÊ. ST COP VỀ NHƯNG VỤNG QUÁ, CHỈ THẤY ẢNH MÀ MẤT KHUNG!  NHƯNG CÀ PHÊ NÀO CŨNG ĐẮNG!  CÀ PHÊ ĐẦU TUẦN NÀY CỦA ST CÀNG ĐẮNG HƠN.  VẬY MỜI MỌI NGƯỜI CHỈ XEM THÔI, ĐỪNG NHẤM NHÁP NHÉ!










ĐẮNG CHÁT


CHIỀU NAY
CÀ PHÊ ĐẮNG HƠN MỌI NGÀY
VẪN ĐẮNG

CHIỀU NAY
HÈ NẮNG RÁT HƠN MỌI NGÀY
VẪN RÁT 


CHIỀU NAY
LÒNG CHAO CHÁT HƠN MỌI NGÀY
VẪN CHÁT

CÓ LẼ NÀO
ANH NỠ GIEO ĐẮNG CHÁT VÀO
LÒNG EM?





Buithisonlc
Em chép tặng chị bài thơ bố HY viết tặng em khi em đi công tác xa nhà nhé !
 
MONG ĐỢI
Từng giọt buồn đặc quánh
Nhỏ trong ly cà phê
Anh một mình hiu quạnh
Giữa đêm dài lê thê
Bao giờ em trở về
Cho hoa quỳnh bừng nở
Cho chồi thơ rực rỡ
Lòng ngập tràn say mê
Bao giờ em trở về
Để anh mặc áo mới
Anh đun nồi nước thơm
Chúng mình cùng tắm gội
Bây giờ mình có tuổi
Các con ra ở riêng
Anh lại thấy khát thèm
Sống lại thời trai trẻ
Hai chín năm có lẻ
Chúng mình sống bên nhau
Tóc bạc trắng mái đầu
Chia ngọt bùi cay đắng
Nhìn trời thêm cao rộng
Nhìn đời thêm mến yêu
Nhà dù hết đói nghèo
Sao vẫn còn thấy thiếu
Chỉ mình anh thấu hiểu:
Anh thiếu chỉ mình em !
PCs
TÁCH CÀ PHÊ  ST CÁM ƠN BÙI THỊ SƠN



hè nắng rát hơn mọi ngày
 vẫn rát
Chiều nay 
lòng chao chát hơn mọi ngày
vẫn chát
Có lẽ nào

 anh nỡ  

 gieo đắng  chát vào

 lòng











CÓ MỘT CHUYẾN TẦU

Trên  chuyến  tầu
đang lao về miền quê xa vắng
Một thiếu niên da trắng...mười lăm
Một thiếu nữ da vàng ngăm ... mười chín
Đoàn tầu chở những bịn rịn đi đâu?


"Họ vừa chia tay nhau?
Sao thiếu nữ gục đầu...run rẩy?"
Nhạt nhoà xa xa ấy
Cánh đồng, bạch dương, hoàng hôn đỏ bấy...lướt qua


Mười lăm ngơ ngác
Mười chín khó nhọc nén tiếng vỡ oà
Nghèn nghẹn khối nguyệt hoa
Chèn lồng ngực ...


Mười lăm rưng rức
sót xa:
" Là đây sao nước mắt đàn bà?"
Khổ thực!
Đám tàn nhang nấp dưới làn da chợt đỏ ửng
Lao qua!
Xoắt xuýt nắm đôi bàn tay giá lạnh:
" Chị...em....yêu... lắm à?"


Mười chín hơ hoảng:
Phải vậy chăng?
Đúng vậy chăng?
Ta đã YÊU...?
"Ôi... tàn nhang, tàn nhang
Diệu kỳ biết bao nhiêu
Em đã nói giúp ta điều
  chưa kịp nói..."
 
Tiếng còi tầu thúc vội 
Rời ga...















Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

CHO MỘT CUỐI TUẦN VUI ...

SongThu: Thông thường chúng ta chúc nhau cuối tuần vui vẻ. Tuần trước ST có mục: "khúc khích đến cuối tuần" được bạn bè gần xa tham dự đông vui...Nhưng tuần này,  làm sao có được niềm vui trọn vẹn khi những sự kiện Biển Đông aò tới: Thái độ lấp lửng, không ủng hộ VN , nịnh TQ để đổi lấy viện trợ, của Campuchia trong hội nghị của các ngoại trưởng  ASEAN tại Phnom Penh; Cuộc đổ bộ của 30 tầu đánh cá TQ vào Trường Sa, xâm phạm  hải phận nước ta...Phẫn nộ nhưng ST chưa đủ tài để viết nên những bài thơ về đề tài này. Phải nhờ đến những cây bút chuyên nghiệp nói hộ. Mời bè bạn xem các nhà thơ coi thường và phản kháng họ ra sao  và may ra đỡ bực mình vì...lão hàng xóm khó chụi này!

Tàu đánh cá TQ xếp hàng trước khi tiến vào vùng bãi biển Đá Chữ Thập, Trường Sa, ngày 15-7-2012 ( theo Vietnamnet.com)


Cămpuchia
(Bút Tre mới)

Thế là rõ bụng thằng Căm –
Pu-chia tham bát, bỏ mâm rõ ràng,
Asean cùng hội, cùng làng…
Cũng không bằng một cục vàng Tàu đưa!
Nhớ thời diệt chủng khi xưa
Đầu rơi, máu chảy… như vừa hôm nao…
Mồm thì tình nghĩa biết bao,
Tay thì giúp kẻ cầm dao hại người!
Thanh thiên, bạch nhật giữa trời,
Nắm tay, miệng nói những lời nghĩa nhân…
Giặc vào hàng xóm, đến chân,
Chẳng la làng, lại mặc quân cướp ngày…
Ai ơi nhớ lấy việc này
Kẻ lắm tiền sẽ mỗi ngày mua thêm…

17/7/2012
-----------------------
Khúc khích nhịp đôi 
(Dưa Lê)
“Ông anh” định giở trò gì?...

.
Ô hay, các khách không mời
Kéo đàn kéo lũ “rong chơi” hay là…
Mưu sâu đã sẵn vạch ra
Giả “tầu đân sự” lân la thăm dò…
“Ông anh” chơi xấu giở trò
Ba mươi “tầu cá” lần mò…Trường Sa?
Hành tung của lũ bợm già
Đội lốt “đánh cá” để mà “khiêu binh”!... 
Trò mèo chỉ tổ người khinh
Càng thêm lộ rõ Pắc-Kinh…mặt dầy
Mồm thì leo lẻo ta đây
“Chữ vàng, chữ bạc” trát dầy phấn son…
Còn nhớ không Bạch Đằng Giang
Máu quân Nam Hán còn loang đến giờ!...
Nhắc cho “bạn” xấu, “anh” hờ
Biết điều thì chớ lơ mơ đụng vào!!!....
.

16-07-2012

( nguồn: Trần Nhương.com)



Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

CHÂN EM NGƯỢC LỐI














Chân em ngược lối

                                            Viết tặng T



Em đi
ngược gió thổi
ngược nắng chiều tắt vội
Hoàng hôn...

Em đi
ngược đường
ngược phố
ngược lẽ thường vốn có
Để vui giận buồn...

Em đi
ngược thời gian
ngược không gian
ngược sông sâu nước lũ đập tràn
Vỡ tan... 


Em đi
ngược chính mình
ngược  đức tin 
Con tim rát bỏng thảng thốt tìm...
Cháy trụi!

Chân em đi 
ngược lối

Chênh chao nông nổi
Vì đâu?







Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

ĐẦU TUẦN: MỜI TRÀ





















Mời trà



Mời ai 
nhấp một chén trà
Ngăm ngăm chát chát
biết là ...thương nhau
Ôi, Sông  khúc cạn khúc  sâu
Lòng Sông man mác 
biết đâu là bờ
Thẹn mình khéo những  mộng mơ
 Niú hai bờ lại
cho thơ
 ...ngọt tình!
Chè xanh sóng sánh  chén  xinh...
Thương em một mình
 anh ...
có lội sang?











Lời bình của bạn bè
( Trích đăng từ blog.yahoo.com/ SONGTHU)


Bóng bàn biển


Mời ai
Xơi một chén trà
Ngăm ngăm chan chát mới là... thương nhau. (SThu)
Mời ai
Xơi một miếng trầu
Cay cay đầu lưỡi. Ấm sâu trong lòng...
Thế rồi Người ấy ... "sang sông".
Ngẩn ngơ
nhìn sáo sổ lồng...
Chiều mưa.

Thanh Mai

Chén trà ngan ngát hương sen
Đong đưa tay rót, môi em mời chào
Chan chát khi mới nhắp vào
Uống thêm ngụm nữa ngọt ngào thấm sâu...

Hoàng Đạt
  

Chè xanh sóng sánh nước xanh
Nghe mời nên vội chân nhanh sang nhà
Thế mà chẳng kịp... thế là
Ngẩn ngơ con sáo hít hà chén không


Dieuhuyentho


Mình em với đống thơ tình
bao nhiêu mật ngọt giờ thành đắng cay
Chén trà bãng lãng khói mây
Chim kêu lẻ bạn, lá bay ngập chiều


Hồng

Yêu nhau chẳng kể thấp cao
Trà ngon kiếm cớ để vào gặp nhau.
Thấy em anh lại lòng sầu
Sao anh chẳng được từ đầu gặp em...


Bùi thị Sơn

Trà thơm, lời mời càng thơm
Dù chưa đến đã ấp ôm hương tình


LTH

Khung đẹp xứng với thơ hay
Trà thơm xứng với bàn tay rót trà
Lời mời dịu ngọt mặn mà
Ai mà nỡ chỉ đi qua không vào!


Giang sơn
 
Bạn thân mến!
Cản ơn: Ai đã mời trà
Hữu duyên thiên lý, thật là vui thay
Bây giờ, gặp được người đây
Uyên ương xin được, cùng ai dùng trà




_______________________________________________

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

MỜI TRÀ ( Mới)



























Mời trà




Mời ai
 Nhấp một chén trà
Hương nhài thoang thoảng biết là ...thương nhau
Thương nhau chín khúc dạo đầu
Để rơi khúc cuối, biết đâu mà tìm?
Vô hình đôi mắt lim dim
Ngẫm trong sâu thẳm vẫn tìm  thấy nhau  ...
Chè xanh sóng sánh hoa cau
Mời ai một chén- tình đầu đầy vơi ...






   

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

MƯA







SONG THU: Mấy hôm nay Hà nội mưa nhão đất. Lòng người cũng buồn rũ như bánh đa ngâm nước vậy. Chị MG mời họa thơ MƯA mà chẳng có hứng tẹo nào. Sáng nay trời đã hửng, lại đọc thơ bạn,  Mưa...,từ xa vọng về. Thấy nhúc nhích một chút  ST bèn làm mấy câu cho vui cửa vui nhà vậy! Mời đọc:



Hạt mưa

Trời nghiêng nong sảy mưa rào
Hạt bay lên núi hạt vào đồng sâu
Hạt nào rơi phải lòng nhau
Cho em hứng lấy một câu ân tình...





Trách mưa

Mưa rơi rầu rĩ cả ngày
Giọt thưa tí tách giọt dầy tình tang
Trách mưa sao nỡ dềnh dang
Để cho con sáo lỡ làng sang sông...







Mưa tình

Mây trời kết lại thành mưa
Tình em kết lại khít vừa tình anh
Mưa tạnh, trời đã trong xanh
Mưa tình sao mãi chòng chành trong/thuyền/ em...





http://cfs6.blog.daum.net/upload_control/download.blog?fhandle=MDc5MExAZnM2LmJsb2cuZGF1bS5uZXQ6L0lNQUdFLzEvMTgyLmdpZi50aHVtYg==&filename=182.gif