Trang

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Chúc mừng năm mới-2016


Flowers





Kính chúc các anh chị và bạn bè xa gần một năm mới thật nhiều sức khỏe niềm vui và hạnh phúc!







                                       





Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Điểm lại những sự kiện của năm 2015





                 C SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2015 



Năm dương lịch 2015 đã sắp khép lại, đã có thể ngồi tổng kết các nhân vật sự kiện được rồi. Theo quan sát của chúng tôi, và cũng thông qua các con số thống kê tự động của Blogspot, năm 2015 lần lượt có các sự kiện được quan tâm của dân chúng:

Sự kiện 1: Tranh cãi về Lễ hội Chém lợn làng Ném Thượng

Vào những ngày đầu năm, vấn đề lễ hội của một làng quê nhỏ bé ở Kinh Bắc là làng Ném Thượng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Người dân ở đây, vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch tiến hành hội làng, trong đó có một nghi lễ là chém lợn. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy, vào ngày này, người ta đưa con lợn làm vật hiến tế ra giữa sân đình, rồi hai người thanh niên đều 49 tuổi cầm thanh đao dài và sắc, ráng sức chém ngang con lợn cho đứt lìa và máu phun trào lênh láng sân đình. Liền đó, người dân xông vào bãi máu, dùng những đồng tiền quyết vào máu để lấy may. Cuộc tranh luận có nên hay không nên duy trì lễ hội này làm nóng báo chí. Lễ hội làng Ném Thượng được mặc định bằng cái tên lễ hội Chém lợn. 

Dư luận cho rằng đây là một lễ hội dã man, cần chấm dứt. Ngành văn hóa địa phương cũng muốn chấm dứt màn chém lợn. Tổ chức bảo vệ động vật của quốc tế cũng lên tiếng đòi địa phương hủy bỏ vĩnh viễn lễ hội dã man này. Các giáo sư và nhà nghiên cứu lên tiếng bảo vệ lễ hội và tiếp tục lại bị ném đá.
Thứ Hai, ngày 09 tháng 2 năm 2015
Lễ hội Chém lợn: DÂN NÉM THƯỢNG QUYẾT VẪN CHÉM LỢN

Sự kiện 2: Cách chức, Khởi tố Nhà báo Kim Quốc Hoa

Kim Quốc Hoa sinh năm Ất Mùi Dậu 1945. Nay tròn 70 tuổi. Một cựu chiến binh, Phó trưởng phòng Tuyên huấn TCHC chuyển ra làm công tác báo chí mấy chục năm trời. Nghe theo lời đảng, ông hăm hở chống tham nhũng, chống độc tài, độc quyền...và ông đã bi chính những thành quả mà ông chống đó hãm hại ông!
Thứ Hai, ngày 09 tháng 2 năm 2015
TIN NÓNG: CÁCH CHỨC TỔNG BIÊN TẬP BÁO NGƯỜI CAO TUỔI

Sự kiện 3: Hé lộ cuộc sống xa hoa và kém văn hóa của ông Nông Đức Mạnh

Bản tin của báo Tiền Phong hé lộ cuộc sống xa hoa và kém văn hóa của ông Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2 nhiệm kỳ), nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước CH XHCN Việt Nam (2 nhiệm kỳ). Những hình ảnh tư gia ông Mạnh đang gây bão cư dân mạng.

Hơn nữa, ông này là người dân tộc Tày nước Việt Nam, vậy mà trong nhà ông ta không còn chút gì của dân tộc Kinh nữa, chứ đừng nói đến dấu vết gì của dân tộc Tày. Một con người thất cước với quá khứ và nòi giống, mất liên lạc với tổ tiên và quay lưng với văn hóa dân tộc như thế này, lại có đến 10 năm đứng đầu một đảng cầm quyền và 10 năm nữa đứng đầu Quốc hội thì làm sao mà văn hóa đất nước không bị tha hóa, mai một, lai căng, hỗn loạn!

Xem hình ảnh, thấy xót xa quá! Một người như thế này mà nó đứng làm "vua" của một nước 90 triệu dân trong vòng 20 năm thì thật khốn nạn cho dân tộc này! 
Chủ Nhật, ngày 22 tháng 2 năm 2015
CẬN CẢNH HÌNH ẢNH NHÀ RIÊNG ÔNG NÔNG ĐỨC MẠNH

Sự kiện 4: Nụ hôn và Câu đối Cụ Vũ Khiêu dành cho Người đẹp Kỳ Duyên

Cụ Vũ Khiêu năm nay trăm tuổi. Là bậc danh giá trong làng "trí thức đỏ", cụ giao du quen biết với nhiều nghệ sĩ khắp tứ chiếng và anh hùng trong bốn biển. Cụ đã từng có các cuộc gặp với nhiều người đẹp, nhiều hoa hậu, và đã có nhiều thơ văn, câu đối ghi lại các cuộc gặp đẹp như mộng giữa nơi trần gian. Lần này là Kỳ Duyên, tân hoa hậu vừa mới đăng quang. Ngay đầu năm con Dê, cô đã đến thăm cụ. Khác hẳn các đàn chị trước đây, cô đã được cụ Vũ Khiêu sủng ái tột độ, bằng một nụ hôn điệu nghệ mà tất cả các người đẹp trước đây chưa từng hân hạnh có được.
Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2015
Cú Sốc thứ 2: KIỂU HÔN VÀ ĐÔI CÂU ĐỐI GỢI DỤC CỦA CỤ VŨ KHIÊU

Sự kiện 5: Thành ủy Hà Nội dùng cờ búa liềm phá lễ tưởng niệm Liệt sĩ

Sáng thứ 7, ngày 14/3/2015 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, không chỉ một số người dân Hà Nội, những người dân quan tâm đến biến cố Đảo Gạc Ma trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam rơi vào tay giặc, mà cả nhiều người từ các tỉnh khác và kiều bào từ ngoài nước đã tập trung khá đông để tưởng niệm ngày mà 64 chiến sĩ đã buộc phải làm bia cho giặc trên hòn đảo này của Tổ Quốc.

Một đám áo đỏ với cờ búa liềm và mang các cháu măng non chiếm lĩnh trận địa từ sớm trước tượng đài Vua Lý để nhảy nhót và loa gào rống những bài hát ngô nghê, vô nghĩa trong không khí trang nghiêm, kỵ giỗ như hôm nay. Chiếc loa hết lần này đến lần khác hò hét điệu nhảy "Một đàn, một đàn con xít... Anh nhớ thương em...".

Xót xa, đứng từ xa, tôi nhìn đám màu đỏ đang nhung nhúc nhảy nhót trong ngày kỵ giỗ hôm nay, tôi chợt liên tưởng đến đám pêđê nhảy múa sexy trong một đám tang nào đó mà tôi đã xem qua.

Tại cuộc họp báo ngày 17.3.2015, Tướng Nguyễn Đức Chung, GĐ Công an Hà Nội hứa sẽ tìm ra và công bố về bọn dư luận viên này, nhưng trải đã 1 năm, ông vẫn không tìm ra được, mặc chúng nhởn nhơ làn càn ngoài xã hội.
Thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2015
THÀNH ỦY HÀ NỘI DÙNG CỜ BÚA LIỀM ĐỂ PHÁ LỄ TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ

Sự kiện 6: Thành phố Hà Nội điên rồ tàn sát cây xanh

Dự án tàn phá thay thế 6.700 cây xanh là dự án điên rồ nhất trong lịch sử Hà Nội. Toàn bộ cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, từ Hà Đông đến Ngã Tư Sở bị chặt trụi. Những cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh - con đường đẹp vào bậc nhất thủ đô cũng bị chặt trụi. Giới khoa học, giới thanh niên và các nhà hoạt động xã hội lên tiếng. Một người nho nhã và kiệm lời như giáo sư Phan Huy Lê cũng phải nhận định rằng, việc tàn phá cây xanh là một việc làm nhơ nhuốc của chính quyền thủ đô. 

Hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra tại Hồ Gươm và hồ Thiền Quang. Bọn công an được lệnh giải tán và đàn áp rất thô bạo cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh.  

Cây mỡ được gọi bằng cây vàng tâm. Những cơn mưa đã bóc trần sự dối trá của những người trồng cây theo dự án khủng của thành phố. 

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2015
GS. NGUYỄN LÂN DŨNG LÊN ÁN RẤT MẠNH MẼ VIỆC HN CHẶT CÂY


Sự kiện 7: Chuyến đi Mỹ của Ông Nguyễn Phú Trọng được cho là thành công

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hôm 7 tháng 7 được dư luận đánh giá là hài lòng. Lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón Tổng bí thư của một đảng Cộng sản tại phòng Bầu dục. Trong suốt chuyến đi, ông Nguyễn Phú Trọng có tư thế đàng hoàng, nói năng đĩnh đạc, không mắc lỗi gì về mặt ngoại giao.

Chỉ hơi tiếc một điều là ông Trọng xuất thân Cử nhân văn chương, đáng lẽ phải lẩy được câu Kiều đáp lại ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ thì hay hơn!

Sự kiện  8: Những đồn đoán kịch tính về sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh

Sự kiện ông Phùng Quang Thanh đi Pháp làm việc (?), rồi có tin đồn ông bị ám sát hoặc bị trọng bệnh tại Paris khiến cho cộng đồng mạng xã hội nóng bỏng từng giờ. Truyền thông nhà nước không đưa ra một tin tức nào khả dĩ trấn an dư luận, càng khiến xã hội tò mò và đồn đoán nghiêm trọng. 

Mãi đến khi Đại tướng Phùng Quang Thanh về đến Hà Nội hồi 7g sáng 25-7 trên chiếc Boeing 777 của Hãng hàng không Vietnam Airlines thì lời đồn đại mới phần nào được xẹp xuống. 

Nhưng hình ảnh xa xa ông Phùng Quang Thanh mặc complet màu nhạt bước xuống máy bay, tươi cười bắt tay nhiều người đón tiếp vẫn chưa thỏa mãn sự tò mò của người dân. Nhiều ngày, nhiều tuần sau đó, lời đồn đại về ông vẫn còn dấm dứt khôn nguôi...

Sự kiện 9: Sự lên ngôi của hàng loạt cậu ấm

Đặc biệt là cậu ấm Lê Phước Hoài Bảo, con trai của Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh khiến dư luận bàn tán xôn xao.

30 tuổi làm Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trẻ nhất nước ông Lê Phước Hoài Bảo khiến dư luận trầm trồ tìm mọi cách để xem được "học bạ", tư dinh, quá trình học hành, bổ nhiệm của ông, khiến cha con ông ăn không được ngon miệng. Ông Trần Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Nội vụ phải đích thân mò vào Xứ Quảng để thẩm tra. Tất nhiên là ...đúng quy trình!

Sự kiện 10: Ba nhà báo thắng kiện báo Đại Đoàn Kết

Các nhà báo Từ Khôi Nguyễn Mạnh Thắng, Đặng Thị Kim Ngân, Hữu Nguyên Bùi Hữu Phước bị TBT báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập (nay đã bán xới) trù dập đuổi việc. Ba nhà báo được Luật sư Phạm Quốc Bình bảo vệ, đưa vụ việc ra Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm. Cả ba phiên tòa đều đã xử thắng cho các nhà báo. 

Đây là khoảng sáng ít ỏi, lóe lên từ pháp đình ở Thủ đô Hàn Nội. Nó thực sự đã tắt, khi cũng tại đây xử án người thanh niên Nguyễn Viết Dũng vào 2 tiếng đồng hồ buổi sáng 14.12 vừa rồi.

Sự kiện 11: Hoàn tất TPP, Việt Nam buộc phải cho phép có công đoàn độc lập

Hoàn tất thỏa thuận TPP (Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương) tại Atlanta, Georgia, ngày 1 tháng 10, 2015. Mỹ, Nhật, và 10 nước Vành đai Thái Bình Dương khác hôm nay đạt thỏa thuận về hiệp định tự do mậu dịch khổng lồ giúp giảm bớt các rào cản ...


VN sẽ phải cho phép các công đoàn độc lập hoạt động.
Thứ Ba, ngày 06 tháng 10 năm 2015
TPP - CÁC BÊN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CÁC THỎA THUẬN


Sự kiện 12: Các luật sư bị bắt giữ trái pháp luật, bị hành hung bởi bọn "lưu manh đỏ"

Luật sư Trần Vũ Hải bị công an Hà Nội đưa lực lượng không sắc phục đến cửa nhà riêng từ sáng, chực sẵn ở cửa, bắt và quẳng lên xe chở về giam giữ tại Đồn công an Xuân La (99 Xuân La, Tây Hồ, HN) từ 8h00 đến gần nửa đêm. Rất đông bà con dân oan, luật sư, bạn bè, các nhà hoạt động, cộng sự đã kéo nhau đến để đòi trả người.

Sự kiện 13: 127 nhân sĩ trí thức gửi thư cho Bộ Chính trị

Trong một động thái được cho là 'vô tiền khoáng hậu', hơn một trăm nhân sỹ, trí thức, cựu lãnh đạo trung cao cấp và các nhà hoạt động xã hội hàng đầu ở Việt Nam đã gửi thư ngỏ tới Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu đổi tên đảng, đổi tên nước, từ bỏ chủ thuyết Mác - Lênin và thay đổi triệt để vì 'tương lai dân tộc'.

Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp. (Thư ngỏ 9/12/2015). 


Sự kiện 14: Bắt giữ và khởi tố Luật sư, nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị hàng chục người đánh đập sau khi tới Nghệ An nói chuyện về dân chủ và nhân quyền gần đây. Sau đó, vào ngày 16 tháng 12 ông bị bắt, khởi tố về tội "Tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 bộ Luật hình sự.

                                                                  ( copy từ Tiễu Blog )

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Mẹ ơi- thơ Song thu

Cứ đến cuối năm, khi trời lạnh nhất, và khi mưa phùn lất phất là chị em ST biết  ngày giỗ mẹ sắp đến. Ngày mai, cả nhà ST về làm giỗ mẹ. Thế là mẹ đã ra đi ngần ấy năm rồi... ST không thể nào quên giây phút ấy, khi mẹ lìa cõi trần.
Thương sót vô cùng nhưng, tài mọn,  ST chỉ có thể gửi lòng mình vào một bài thơ ngắn thôi...






M ơi


Con ôm m trong giây phút y
Run ry, bàng hoàng...
Khi sc hng trên khuôn mt m cht tan
Hn đã thăng lên thiên đàng, đ li màu trng bch
Bàn tay m bng nhiên giá lnh
Thương làm sao, phiến thiên thch
không hơi người!

Tri ơi ! Sao n bt con xa ri
Người mà con yêu quý nht!
Đây là tht?
hay là hoang?
Bng thy xung quanh bóng áo trng vi vàng
Thot đi thot li
Con hơ hong si
Chúng con mt m ri sao?
Trong đám đông lng lẽ đến cn cào
Dòng xe tang lo xo
Con lo đo
Tin m đi xa...

Mt sông hoa ph mt m hoa
Mt cơn mưa giá but nht nhòa
Phn m khép li
Chúng con thn th tê di
Ph phc
vĩnh bit mãi mãi...
M yêu ơi!





Xin cám ơn





Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.








SONG THU, HOA  SIM TÍM XIN CHÚC CÁC ANH CHỊ EM, BẠN BÈ MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VÀ THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC.













Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Kể chuyện về chuyến du lịch Văn hóa và Tâm linh tại Bạc Liêu- Tin và ảnh Song Thu







Từ miền Đất Mũi trở về, cả đòan lên kế hoạch thăm quan rừng U Minh...Nhưng trời không thương, mưa tầm tã... thế là "đòan trưởng" nhanh chóng chuyển hướng đi thăm Bạc Liêu, miền đất có nhiều địa danh nổi tiếng.
Bắt đầu từ ngôi nhà sang trọng kiểu Pháp của chàng công tử Bạc Liêu. Thật ngỡ ngàng về vẻ đẹp duyên dáng, thanh thoát của ngôi biệt thự màu trắng nằm sát bờ sông tấp nập thuyền bè. Không gian bên ngoài tòa nhà khóang đãng, rộng rãi, mướt cây xanh...
(





Đây là nhà của Ô.Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy sinh ngày 22 tháng 6 năm 1900, nhưng do cho rằng cái tên "Quy" không sang trọng nên ông đổi lại thành "Huy". Ngoài tên Công tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy còn mang nhiều tên khác như Ba HuyHội đồng Ba, Hắc công tử(do nước da ngăm đen và để phân biệt với Bạch công tử). Bạc Liêu có nhiều công tử con nhà giàu nhưng ông nổi tiếng ăn chơi nhất nên đôi khi nói đến Công tử Bạc Liêu là nghĩ đến ông. Công tử Huy là con trai được yêu quý nhất của ông Bá Hộ, vua lúa gạo Nam Kỳ. Công tử có bốn người vợ trong đó có một bà là người Pháp và rất nhiều con. (  con chính thức và con ngoài giá thú )


Một góc hành lang tầng hai 



                    

Trong nhà trưng bày nhiều đồ vật và trang trí quý giá






ST ấn tượng nhất là chiếc xe dùng để đón công tử du học tại Pháp về ( Mặc dầu ông không lấy được học hàm học vị nào! )

 Theo "Văn hóa miền Tây", bên cạnh lối sống phóng túng, phong lưu trong gia đình giàu có, cậu Ba Huy cũng là người nhân hậu, sống có tình, có nghĩa, rất rộng rãi, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khi họ gặp hoạn nạn. Tá điền không thấy ông đòi nợ ai bao giờ, ai nghèo quá, năn nỉ, ông còn bớt lúa ruộng. Cho nên tá điền ít ai oán ghét Ba Huy.
Trong các mối quan hệ xã hội, Ba Huy không sống dè dặt, mưu toan, tính toán thiệt hơn. Trong con mắt giới giang hồ tứ chiếng thời đó, Ba Huy được coi là người “ngon” nhất Nam Bộ, không phải bởi cái vẻ hào hoa, sang trọng bên ngoài mà bởi sự khoáng đạt, phóng túng trong cách sống. Trong con mắt người Pháp, Ba Huy được nể trọng vì lấy được vợ đầm và mướn người Pháp làm công cho mình.


Rời nhà công tử Bạc Liêu, cả đòan đến thăm quan Nhà thờ Tắc Sậy, còn gọi là nhà Thờ Cha Diệp.
Theo người dân kể lại, sở dĩ nhà thờ Cha Diệp nổi tiếng là do sự linh thiêng của Cha Diệp: ” ai đến khấn đều gì cũng đều được”. 
Nhà Thờ Cha Diệp gắn liền với một nhân vật nổi tiếng – cha Trương Bửu Diệp, vị linh mục được xem như một vị thánh vì sự linh thiêng, thi ân giáng phúc cho những ai tin tưởng nguyện cầu. Nơi đây không chỉ là điểm hành hương của người miền Tây mà còn của dân Công giáo ở nhiều vùng miền khác, và còn là Trung tâm Truyền giáo Phanxicô của Giáo phận.



Tòan cảnh nhà thờ

         


         
Khung cảnh bên trong



Nơi từng quàn linh cữu của cha Diêp.

ST cùng mọi người đã đến tham quan tầng hai của khu nhà thờ, hôm đó có rất nhiều giáo dân đến sinh họat, chuẩn bị cho ngày lễ. Ấn tượng nhất là không khí vô cùng thanh bình, trật tự và tôn nghiêm...

Điểm du lịch tiếp theo của đòan là ngôi chùa Quán Âm Phật Đài., thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tôn, còn gọi là Mẹ Nam Hải. Đây là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Bac Liêu.  

Vào năm 1973, có một người phát tâm bồ đề xây dựng tượng Phật Bà. Tượng cao 11m, đứng sừng sững, trang nghiêm, hướng mắt ra biển Đông, tay cầm chiếc hồ lô rưới nước cam lộ như chúc phước cho các ngư dân ra khơi được trời yên biển lặng. Khi đó, tượng Phật Bà tọa lạc giữa hoang vu rừng mắm, triều lên nước bao vây bốn bề. Càng ngày, mảnh đất nơi đặt tượng Phật Bà ngày một bồi. Năm 2004, với sự hỉ cúng trên 5 tỉ đồng của phật tử, khu Phật Bà Nam Hải được xây dựng lại, mở rộng 25.000m2 (trong diện tích khoảng 6ha) với nhiều hạng mục kiến trúc rất đẹp









Trời đã về chiều, theo nguyện vọng của ST, " đòan trưởng" quyết định đến thăm vườn chim Bạc Liêu, trước khi trở về Sài Gòn.
Vườn chim này rộng 385ha, trong đó có 19ha là rừng nguyên sinh. Nơi đây là điểm cư trú của khoảng 46 loài chim, trong đó có những loài như giang sen, cốc đế nhỏ… được ghi vào sách đỏ. Ngoài ra, còn có 150 loài động vật với 58 loài cá, 7 loài ếch nhái, 10 loài có vú, 8 loài bò sát…, tạo thành một quần thể động, thực vật hết sức phong phú về tính sinh học.
Vườn chim luôn tạo ra những bất ngờ thú vị cho du khách khi đến tham quan. Khi mới bước chân vào đây, du khách sẽ nhìn thấy ngay cảnh náo nhiệt của một vườn chim tự nhiên. Nếu đến đây vào mỗi buổi chiều, du khách sẽ có được nhiều trải nghiệm thú vị khi đàn chim bay về tổ sau một ngày đi kiếm ăn. Chúng bay thật trật tự, tách biệt giữa sắc lông và chủng loại. Có đội hình thì như mũi tên lao về phía trước, đội hình khác thì mang hình trái tim, lại có đội hình lưa thưa tản mạn. Vườn chim lúc đó bỗng trở nên ồn ào với đủ loại âm thanh như: tiếng gió rít, tiếng chim mẹ gọi con…


 

vuonchimbaclieuvocanh.jpg




Hòang hôn gọi chim về

Một góc vườn chim chụp từ tháp cao 80 m



Tiếc là đòan đến muộn nên không vào được phía trong vườn, chỉ kịp trèo lên tháp chờ những đàn chim cuối cùng bay về tổ



Dẫu vậy hai em của ST vẫn vô cùng thích thú, được đứng trên tháp cao, ngắm tòan cảnh vườn chim, nơi bảo tồn thiên nhiên hoang dã  này!


Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nhân dịp này, ST xin cám ơn "trưởng đòan" đã làm  tất cả cho chuyến du lịch của chúng tôi thành công ngoài mong đợi.
Và cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện này!




                                                             

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Nơi vùng Đất Mũi- tin và ảnh Song thu

Sau sáu ngày cùng em gái tham dự giải thi đấu bóng bàn vô địch lão tướng Châu Á Thái Bình Dương, tổ chức tại thành phố HCM, ST cùng anh chị Khắc- Hạnh và hai em gái đến thăm miền Đất Mũi Cà Mâu, những mong được chạm tay vào cột mốc phía nam của Tổ Quốc. Bắt xe có giường nằm, đi một mạch 8 tiếng từ Sài Gòn đến thành phố Cà Mâu. Nghỉ ngơi chút rồi mua vé cano lướt ra miền Đất Mũi. Kênh lạch thênh thang, sóng vỗ rộn ràng...hai bờ kênh cuộc sống tất bật mưu sinh nhưng thật êm ả thanh bình...
 Phút giây đặt chân lên bờ, dạo gót theo con đường nhỏ trên miền Đất Mũi mới thật là hạnh phúc. Cảm xúc đặc biệt dâng trào khi nhìn thấy cột mốc số 1 rồi cánh buồm in dòng chữ Mũi Cà Mâu. Vỡ òa trong niềm vui sướng như về đến mảnh đất quê nhà thiêng liêng và rất đỗi hiền hòa...

Mời bạn bè một số hình ảnh ST chụp được nhé!




Hai đấu thủ ( áo xanh) và đòan cổ động viên sau trận em gái ST thắng đối thủ Hong Kong 3-0.  Khi giải kết thúc,chúng tôi
tạm biệt Sài Gòn đi về Phương Nam...




Rừng đước Cà Mâu rậm rì



Sông nước mênh mang...


Một khúc ven bờ...


Cuộc sống thường nhật...




Không cần bình luận...






Cả đòan ghé nghỉ trưa trong một quán nhỏ trên đất mũi, thưởng thức không khí trong lành và bữa trưa thật đặc biệt...để nhớ mãi! 






Chỉ bấy nhiêu mà thấy nhẹ lòng và thỏa mãn! Tạm biệt Đất Mũi...biết khi nào trở lại?


Xin mời xem tiếp trong kỳ sau...