Trang

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Nhân lễ Vu Lan: Mẹ - Thơ Hồng Đoan và Duệ Mai



Dáng mẹ- Thơ Hồng Đoan

                                           



Cổng làng dáng mẹ liêu xiêu
Bạc phơ mái tóc nắng chiều gió bay
Tuổi cao bóng mẹ hao gầy
Các con yêu đã giờ này nơi nao
Cả đời vất vả biết bao 
Mồ hôi ướt đẫm những sào lúa non
Bát ngon mẹ để phần con
Phần mình mẹ nhận có còn gì đâu?
Cuộc đời mẹ chỉ mong sao
Con mình khôn lớn vươn cao bằng người...
Cổng làng rêu phủ chiều nay
Liêu xiêu dáng mẹ ...một ngày ngóng con


(Tặng các bà mẹ VN nhân ngày 27-7) 


Cám ơn bạn Hồng Đoan!





Hai mẹ

Link cố định 


Hai mẹ, người lạ người xa
Phải duyên con, hóa người nhà của nhau

Từ ngày trao nhận trầu cau

Tơ hồng chung buộc nên câu chuyện đời

Mẹ anh, những giọt mồ hôi
Theo phương thẳng đứng mà rơi xuống đồng
Mẹ em, mồ hôi rịn dòng
Mờ mờ bụi phấn bay vòng tháng năm

Mẹ anh quần lụa, áo thâm
Răng đen, tóc quấn vành khăn trên đầu
Mẹ em, cao gót, quần âu
Tóc bồng gợn sóng, áo mầu thướt tha

Người quen bụi lúa, khóm cà
Người quen trang sách giáo khoa giảng bài
Hơn nhau mười mấy tuổi đời
Thế mà hợp chuyện như hai bạn bè

Mẹ em thấu hiểu, sẻ chia
Những cay đắng, những bộn bề áo cơm
Mẹ anh sắc sảo tâm hồn
Cân đong được hết thiệt hơn cõi người

Nhìn hai bà mẹ nói cười
Giận mình có phút ngậm ngùi vu vơ
Vòng tay hai mẹ giăng tơ
Quấn con êm ấm đến giờ, mẹ ơi!


Muốn len vào giữa hai người
Quàng vai
Xúc động
Nói lời 
Biết ơn...

NDM 8/2015


Cám ơn Duệ Mai!