Trang

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG "NHẶT"!

ST: ST vừa nhận được hai cuốn sách thơ do Tuấn Anh- một bạn thơ blog -gửi tặng: Quan họ ơi...đừng và Nhặt.
TA là quân nhân còn đang tại ngũ nhưng đã có 3 cuốn sách thơ mang phong cách TA khá rõ: mượt mà, dí dỏm, ý nhị, tinh tế. Đúng là tâm hồn của người trai sinh ra từ đất quan họ. Bạn cũng có bài đăng trong một số tạp chí và đặc biệt , có bài được chọn đăng trong tác phẩm tưởng nhớ Đại tướng Võ nguyên Giáp.
Xin trích đăng một bài trong cuốn " Nhặt" của TA  kèm vần thơ chúc mừng của ST nhé!




Nhặt

Nhặt trong vũ trụ bao la
Nhặt điều bình dị trong ta hàng ngày
Nhặt tỉnh táo, nhặt đắm say
Nhặt từ bè bạn, dở, hay của mình
Nhặt chuyện thế thái nhân tình
Nhặt về kỷ niêm mái đình, cây đa
Nhặt mây, nắng, gió, cỏ  hoa
Nhặt phút bất chợt người ta liếc nhìn
Nhặt khi rộn rã con tim
Nhặt lúc thất vọng, kiếm tìm vu vơ
Nhặt rồi trộn với ước mơ
Góp gom tôi có...vần thơ...dâng đời.


 
TA (mặc quân phục) cùng đồng đội sau khi dựng lễ đài cho buổi tang lễ ĐT Võ nguyên Giáp tại nhà tang lễ Quốc gia-Hà nội



Mấy vần chúc mừng của ST*


À ơi RU "NHẶT" chào đời
GIAO MÙA QUAN HỌ ngỏ lời THIÊN DUYÊN
Vơi đầy ĐỒNG CẢM CÙNG EM
HẠT MẨY HẠT LÉP lại chen TRÒN ĐẦY
Dẫu rằng BUỘC CHỈ CỔ TAY
Biết đâu có BỤI HEO MAY, DẠI GÌ!
Nhắn em cứ LẶNG YÊN ĐI
Để anh TỰ THÚ,ƯỚC CHI...MƠ HỒ

Tay cầm NHẶT, những vần thơ
Dạt dào tình nghĩa ước mơ đong đầy...



* Những chữ in là tên một số bài thơ của TA trong Nhặt

Chúc mừng!