Trang

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Góc bạn bè: Tặng mình nguyên xi-Thơ của TS vật lý Phùng Hồ








ST: Anh là phu quân của một người bạn cùng trang lứa với ST- ST gặp anh từ thời học năm thứ nhất ở Kieb. Cả hai vợ chồng anh đều là GS-TS Vật lý . Một ngày đẹp trời,, ba người vô tình gặp nhau sau hơn 50 năm xa cách! Thật là thú vị. Thấy ST cũng võ vẽ thơ ca, anh Hồ tặng ST một tập thơ của anh.  Đọc thấy thích , ST xin giới thiệu một vài bài để mọi người cùng thưởng thức nhé!




Tặng mình nguyên xi

Mua về một chục bông hồng
Nhân lên mười vạn: Triệu bông tặng mình.
Mười câu lục bát chữ tình
Nhân lên mười vạn: tặng mình triệu câu.
Một đời từ trẻ chăn trâu
Đến thành nhà giáo mái đầu bạc phơ,
Một đời sao tẩm gió mưa
Vẫn nguyên như thể ngu ngơ gặp mình
Một đời chân trọng chữ tình
Không thêm không bớt tặng mình nguyên xi.


2012







Lão say (Tranh Bùi xuân Phái)


Chạm tuổi bảy lăm

Ơn trời chạm tuổi bảy lăm
Bạn bè lục tục âm thầm ra đi
Hình chuông phân bố thống kê*
Tuổi đời qua đỉnh trượt về sườn sau

Theo đà xuống dốc rơi mau
Tình tang, sức khỏe theo nhau nhì nhằng.
Lời thề "gừng muối" dưới trăng
"Mốc thề bạc tóc răng long" đến rồi!

Của trời bòn mót thế thôi
Lấy đâu hành lạc lãi lời như ai**
Cửu chương chín tám bảy hai
Bảy tuần hoan hỷ được vài dịp may

Cháu con giờ đã đủ đầy
Ông bà cao tuổi bớt rầy nhau hơn
Nhớ thời" gánh nặng đường trơn"
Mộng mơ non nớt xanh rờn niềm tin

Một đời sống với chữ tình
Đổi thay thời cuộc mà kinh sự đời
Sức tàn nước chảy bèo trôi
Lòng này chỉ có đất trời biết chăng?

Một mai sóng gió đãi đằng
Non sông kê lại cho bằng cậy ai?
Anh hùng nghĩa khí nhân tài...
Làm sao nhen lại lòng người niềm tin!


2012

----------------------------------------------


"* Dường cong phân bố thờigian sống của con người có dạng hình chuông
**Cuộc hành lạc chơi bao là lãi bấy- thơ Nguyễn công Trứ.