Trang

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thiên di, thơ Song thu

ST..ở miền bắc, mùa xuân mang về những tia nắng ấm đầu tiên, đàn chim tránh rét cũng rủ nhau trơ vè quê cũ với niềm vui mới. đọc lại bài thơ đã làm cách đây vài năm ...thấy vui vui 






Thiên di


Em mải miết tìm về miền ấp áp
Có phải chăng vì chao chát đêm đông?
Em chấp chới vặn mình trong bão táp
Có phải chăng những khao khát dối lòng?



Kìa là gió, là mây trôi cuồn cuộn
Kia  núi cao.  Biển rộng nối sông dài
Xuyên quá khứ tìm ẩn khúc tương lai
Thấy hiện tại lung linh hoài...Từng khắc


com-img



Dẫu hạnh phúc hôm nay là có thực
Đã đớn đau đã rưng rức tủi hờn 
Ngày lại ngày nén nắng dại mưa khôn
 Se thương nhớ. Xăm nỗi buồn. Băng giá...



Ve dep tuyet voi cua chim hong hac




Bay đi em. Bầu trời xanh. Khám phá!
Rồi trở về tắm gió hạ mưa xuân
Bờ cát dài vàng óng những dấu chân

Thiên Di hỡi  
Thiên Di...
Tạm biệt nhé... Trắng ngần. Trong vắt nắng.

(12-2014)