Người Hà Nội ngày nay- nhất là giới trẻ- vẫn còn giữ được thú chơi ngắm sen Tây Hồ.
Sen Tây Hồ nở rộ đẹp nhất vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 và tàn lụi vào đầu tháng 9.
Chủ nhật vừa qua, đúng rằm tháng 7, trời nắng đẹp...ST nảy ra ý muốn lên Tây Hồ thưởng thức ấm trà sen trong chiếc lều dựng giữa hồ, hóng mát rồi mang hoa và trà về đặt lên bàn thờ các cụ.
Ông xã cũng thích ý tưởng đó và thế là allo cho bà bạn rồi cùng lên đường...
Đã cuối mùa, nhiều hồ sen bắt đầu rạc lá. Tuy vậy vẫn tìm được một nơi ưng ý. Ngồi ngắm hoa...
Trên thế giới có hơn 200 loài sen.
Nhưng những gì mà ST biết
thì sen quê Bác và sen Tây Hồ
là đẹp nhất!
Sen Quê Bác bông to, cánh mỏng, màu hồng
" cánh sen" như dân gian thường gọi. Sen Tây
Hồ cánh nhiều lớp. Bên trong nhụy vàng,
" gạo" sen trắng muốt. Uớp trà bằng sen Tây Hồ
là thơm ngon nhất
Sen quê Bác
Nghĩ chỉ là thưởng ngọan, uống trà...Nhưng cảnh đẹp, Lão ông, Lão bà lại cao hứng tạo dáng chụp mấy pô ảnh...cho hôm nay và...biết đâu cho cả mai sau!
Cây phong nhân tạo lá vàng được chủ hồ đặt
vào đây có vẻ không ăn nhập lắm...Nhưng thôi
cứ chụp đại đi cho " đông tây " kết hợp
Và đây nữa...một kết hợp đông-tây, thật -giả. Cũng đẹp đấy chứ !
Hai bà bạn thân từ thủa cấp 3 cùng ngồi hóng mát trong lều...
Một nụ sen đang nở!
Bạn sẽ thấy bên trong một đóa hoa sen kỳ diệu như thế nào...
Thiếu nữ tinh khôi bên hoa