Lâu lâu không vào blog, hôm nay mở ra mới thấy bài còn dang dở, ST vội đăng tiếp kẻo...thất hứa. Chẳng có gì nhiều nhặn, ST chỉ đưa lên vài bức ảnh để lưu lại thôi
Song Thu cùng các bạn học phổ thông đòan Kết dự lễ kỷ niệm 55 ngày ra trường. Anhr chụp với thày giáo dạy tóan năm ấy- thày Nguyễn đức Dân
Cùng các bạn gái năm xưa
Năm nay khoa của ST cũng kỷ niệm 15 năm thành lập. Anh chụp cùng các em học sinh năm cuối
Với NCS của ST, nay là bộ trưởng Bộ Kế Họach và đầu Tư, UV TƯ, Nguyễn chí Dũng về thăm trường
Cùng với đồng nghiệp cũ, nay đã là các ông lão bà lão xưa nay hiếm...
Còn bà giáo này ...cũng lão quá rồi! Hu hu...
Xin cám ơn bạn bè đã cùng chia sẻ!