Trang

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Thư dãn cuối tuần: Ngắm miền Hoa Tam giác mạch


Mong ước của ST  lúc này là

Lạc vào miền cổ tích trong mùa hoa tam giác mạch

Những đồi hoa hút mắt lên đến đồi cao, phủ hồng một trời xám đá đẹp như một bức tranh mỹ miều.

Một mùa lúa chín ở những thửa ruộng bậc thang Tây Bắc lại sắp qua, tháng 10 đón dân phượt trong không khí rạo rực của mùa hoa tam giác mạch. Ảnh: Nguyễn Hữu Thông
Một mùa lúa chín ở những thửa ruộng bậc thang Tây Bắc lại sắp qua, tháng 10 đón dân phượt trong không khí rạo rực của mùa hoa tam giác mạch.
 Những cánh đồng hoa nhỏ li ti trắng hồng khiến cho hành trình phượt thêm lãng mạn và đẹp hơn bao giờ hết  Ảnh: Nguyễn Hữu Thông
Những cánh đồng hoa nhỏ li ti trắng hồng khiến cho hành trình phượt thêm lãng mạn và đẹp hơn bao giờ hết
Tam giác mạch là loại kiều mạch thân cỏ được bà con vùng cao gieo trồng trên các vách núi và thung lũng, thường nở rộ vào cuối thu, khoảng tháng 10 đến tháng 11. Đồng bào Hà Giang trồng tam giác mạch để làm thức ăn dự trữ cho người vào những ngày giáp hạt, còn bột thì ủ men nấu rượu, thân cây làm thức ăn cho gia súc.
Tam giác mạch là loại kiều mạch thân cỏ được bà con vùng cao gieo trồng trên các vách núi và thung lũng, thường nở rộ vào cuối thu, khoảng tháng 10 đến tháng 11. Đồng bào Hà Giang trồng tam giác mạch để làm thức ăn dự trữ cho người vào những ngày giáp hạt, còn bột thì ủ men nấu rượu, thân cây làm thức ăn cho gia súc.
Tên gọi tam giác mạch bắt nguồn từ hình dạng của cây, loài hoa nở thành chùm, cánh hoa chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt hình tam giác, giữ ở giữa một hạt mạch quý.
Tên gọi tam giác mạch bắt nguồn từ hình dạng của cây, loài hoa nở thành chùm, cánh hoa chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt hình tam giác, giữ ở giữa một hạt mạch quý.
Từ tuần 1, tháng 10 năm nay ở Lũng Cú, Đồng Văn tam giác mạch đã nở tràn quyến rũ giữa mênh mông núi rừng. Nhiều lúc tự hỏi sao loài hoa bé nhỏ này lại có sức quyến rũ đến vậy, nhưng khi bất kỳ ai đứng trước những cánh hoa mỏng manh, phớt hồng dưới ánh nắng thu dịu ngọt thì chắc hẳn phải thốt lên: “Đẹp quá!”.
Từ tuần 1, tháng 10 năm nay ở Lũng Cú, Đồng Văn tam giác mạch đã nở tràn quyến rũ giữa mênh mông núi rừng.
bb
Nhiều lúc tự hỏi sao loài hoa bé nhỏ này lại có sức quyến rũ đến vậy, nhưng khi bất kỳ ai đứng trước những cánh hoa mỏng manh, phớt hồng dưới ánh nắng thu dịu ngọt thì chắc hẳn phải thốt lên: “Đẹp quá!”.
Lạc vào miền cổ tích trong mùa hoa tam giác mạch
Loài hoa này thường được trồng nhiều trên những vạt đồi của các huyện Đồng Văn, Xí Mần, Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang.
Loài hoa này thường được trồng nhiều trên những vạt đồi của các huyện Đồng Văn, Xí Mần, Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang.  Cứ vào độ thu đang chín mọng, bao kẻ lãng khách lại cuồng chân, muốn lao ngay đến vùng đất giao hòa giữa đá và hoa, giữa ngọt ngào và mê hoặc ấy.
Cứ vào độ thu đang chín mọng, bao kẻ lãng khách lại cuồng chân, muốn lao ngay đến vùng đất giao hòa giữa đá và hoa, giữa ngọt ngào và mê hoặc ấy.
Hình ảnh những em bé dân tộc trong chiếc váy thổ cẩm đầy màu sắc nô đùa giữa những cánh đồng hoa toát lên một vẻ trong trẻo khiến người ta chỉ ngắm nhìn thôi mà cũng cảm thấy hạnh phúc.
Hình ảnh những em bé dân tộc trong chiếc váy thổ cẩm đầy màu sắc nô đùa giữa những cánh đồng hoa toát lên một vẻ trong trẻo, khiến người ta chỉ ngắm nhìn thôi mà cũng cảm thấy hạnh phúc.
Những cánh hoa mỏng manh trong gió…
Những cánh hoa mỏng manh trong gió…
Những ngày trời se se lạnh, trên triền núi đá, những cánh hoa li ti ẩn hiện trong lớp sương sớm, vẻ đẹp dịu dàng, e ấp như hình dáng yêu kiều của thiếu nữ người Mông nơi đây khiến du khách thấy mình như lạc vào miền cổ tích.
Những ngày trời se se lạnh, trên triền núi đá, những cánh hoa li ti ẩn hiện trong lớp sương sớm.
Những đồi hoa hút mắt lên đến đồi cao, phủ hồng một trời xám đá đẹp như một bức tranh.
Vẻ đẹp dịu dàng, e ấp như hình dáng yêu kiều của thiếu nữ người Mông nơi đây khiến du khách thấy mình như lạc vào miền cổ tích.
Lạc vào miền cổ tích trong mùa hoa tam giác mạch
Lạc vào miền cổ tích trong mùa hoa tam giác mạch
(Ảnh: Nguyễn Hữu Thông)
Những đồi hoa hút mắt lên đến đồi cao, phủ hồng một trời xám đá đẹp như một bức tranh

Ảnh:Dung Nhi