Trang

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Góc bạn bè: Ngủ đi, Tình yêu

LỜI THƯA: 
Trước đến nay HST đăng chủ yếu các sáng tác thơ văn của mình. Tuy không đông vui như blog của ST bên kia ( blog .yahoo.com/SONGTHU)  nhưng cũng có nhiều bạn bè trong và ngoài nước ghé qua. ST chân thành cám ơn các bạn. Từ nay xin thêm mục GÓC BẠN BÈ . Mục này ghi lại những bài ST thấy phù hợp với tình cảm, suy nghĩ của mình trong từng thời khắc, không nhất thiết phải là bài hay, chuẩn mực. Mục đích là  lưu giữ và cũng để gửi gắm, chia sẻ tâm sự. Hy vọng sẽ được bạn bè vui vẻ hưởng ứng!
Xin bắt đầu từ:

  
Bloger Hạt Cát:

Ngủ đi,  Tình yêu!



Ngủ đi, Tình yêu của ta!
tình yêu tuyết băng
tình yêu núi lửa
tình yêu ngọt ngào
tình yêu đau khổ
tình yêu võ vàng ủ rũ tháng ngày xa!
Ngủ đi, tình yêu của ta!
Tình yêu phong ba,
tình yêu câm lặng
tình yêu héo mòn
tình yêu rát nắng
tình yêu rét run đông bắc gió heo may!
Ngủ đi!
Tình yêu gai góc bụi mây
tình yêu rực hồng phượng vĩ
tình yêu tinh khôi hương quỳnh đêm lặng lẽ
tình yêu tím chiều phố vắng cánh bằng lăng…

Ngủ đi!
Tình yêu trăng thanh,
tình yêu sương giá
tình yêu ban mai
tình yêu ráng đỏ.
tình yêu bốn mùa ngũ sắc áng mây xa!

Ngủ đi, Tình yêu của ta!
Ngủ đi !
GIẤC MƠ!
9-2012