Bao giờ...Xuân?
Xuân này đào thắm, thắm cho ai
Mai vàng cỏ biếc, biếc phí hoài
Cúc tàn, tan vắng người tri kỷ
Ngọc trâm trắng lệ, lệ sương mai...
Xuân này nắng phơi phới cho ai
Mưa bụi chạm đau đáu đêm dài
Lả lướt bướm bay bay nào biết
Gió lắc chuông đêm đếm hồn ai?
Thôi nào...thoang thoảng vẫn hương xuân
Cháu con riu ríu, thơ mấy vần
Bạn bè gọi nhau nhao nháo thế
Cớ sao trăn trở cái tình-nhân...?
Ừ nhỉ...xuân này vẫn là xuân
Cháu con riu ríu, thơ mấy vần
Bạn bè gọi nhau nhao nháo thế
Cớ sao trăn trở cái tình-nhân...?
Ừ nhỉ...xuân này vẫn là xuân
Mong chờ trong vắt Xuân-Nhân Quần*
Tung cánh chim bay thỏa ước nguyện
Tự do muôn nẻo...bước ngập Xuân!
*Trời
cao tươi nõn trong sạch quá / Mà
đục ngầu sao cái nhân quần (VP)