Trang

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

THU RƠI

Thu rơi

Thu rơi trên tóc em
hat(.)nắng xéo
Thu rơi lên áo anh
chiếc lá bàng khô héo
Ngày lai(.) ngày vươt (.) muôn nẻo đường xa
Lá biêng biếc xanh nay lá đã khô già...

Ký ức trở về sau ngần ấy năm qua
Hương thu toả ra đâm(.) đà gốc ra(.)
Cánh đồng đất nâu mầu mỡ quá
Lác đác đàn bò
Và những luống hoa...

Nông trường về chiều chỉ có đôi ta
Em nép bên anh ngắm măt trời lăn(.)
Mồ hôi anh nồng măn(.)
Ngưc(.) áo ai ướp hương táo ngot(.) ngào
Nước hồ xanh sóng đánh lao xao
Thu thì thào
Lá rơi...


Bên bờ sông tím mát, môi cười
Lá phong vàng trải đêm(.)
Se sẽ mùa thu, ngất ngây kỷ niêm(.)
Thu rơi hoài nốt nhac(.)
Yêu...yêu...

Tình đôi ta dẫu có đep(.) bao nhiêu
Bom đan vẫn môt(.) chiều âp(.) tới
Đêm tân hôn vồi vôi(.)
Rồi vồi vôi chia tay
Anh hành quân hối hả đêm ngày
Em môt bờ ...xa lắc

Vơ môt(.) nắm
Muỗi sông Tô nhiều lắm
Em đi hái lá bàng đun nước tắm cho con
Trán con lửa ran, em khô héo gầy mòn
Thu thắt lòng
Buông hơi thở
Con...con...



Rồi thu thương 
Cho môt(.) ổ trứng tròn
Quả nào cũng tươi, trái nào cũng đep(.)
Em xoè cánh ấp con trong căn phòng nhỏ hep(.)
Giáo án đã viết xong, em lên lớp hàng ngày
Chiều về tưới tắm ươm cây
Vun vén vuông đầy luống thửa.
Con dưa(.) đầu, khắc vach(.) trên ô cửa
Đo đô(.) lớn hàng ngày
Đứa nào cũng xinh, đứa nào cũng đăn(.) đầy
Yêu thương...

Thu rơi rơi những trái chín đời thường
Những cánh hồng đỏ lưng(.)

Thời gian như nối dài thêm sức chiu(.) đưng(.)
Đón anh về sum hop(.) môt ngày thu
Thu rơi rơi ... những khao khát đền bù
Ngâp(.) sông thu
Thở ấy.

Cuôc đời con gái chúng em là vây(.)
Tất cả vì chồng con...dẫu biết mấy thu qua
Nay Thu chín thơm, hương sắc còn đươm(.) đà?
Vẫn rơi?...

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

MÂY LANG THANG






        Mây lang thang


Không biết hôm qua, chẳng biết ngày mai
Chỉ có khoảnh khắc này 
hóng gió...
Gió thì thầm hỏi nhỏ:
-Mây bay về đâu?
Không rõ!
Mây bay từ đâu?
Không tỏ!
Từ nơi muôn thuở điêu linh
Như hat bui vô hình
Không tồn tai(.) trong bình minh hửng nắng!
Nắng hỏi giong(.) sâu lắng:
-Chồi non đâu?
Không biết!
-"Bát canh cần" đâu?*
Vĩnh biêt xa rồi
Đã có môt thời, cánh lá vàng rơi...
Về cuôi(.)
Mông muôi(.)
Mây bay lang thang
Không xóm làng, không môt(.) mảnh chõng nan
Chỉ môt điếu thuốc nguôi(.) tàn
Nhả khói...
Khói mơ màng hỏi:
-Có đói
Mây hững hờ, mây đói làm sao?
-Có khát?
-Khát bỏng chứ sao
Chắt mồ hôi, chắt máu thấm vào 
thành nước...
Tóc đâu còn đen, sơi(.) xanh sơi cước
Mây lang thang
bay đươc đến nơi nao?
Những ngày mưa rào, những đêm sương thâu
Ẩn vào đâu? Chui vào đâu?
Hỡi mây màu ghi, tóc bac(.)?

Mong sao cho những kẻ lầm lac
Những thân phân(.) bac(.)
Môt(.) chỗ trú chân
Môt lời thăm hỏi ân cần
Nơi đô thành tráng lê(.)

Và đôi chân tôi, có lẽ, vì thế
Lang thang đi tìm kẻ
lang thang...



*Thơ BNN: chỉ người vơ(.)
8-2011

                                      

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

GÓP VUI CUỐI TUẦN: CÂU CÁ


Putin và Metvedev đi câu.



CHUYÊN CƯỜI ĐỨC: TRONG CÔNG VIÊN

Có môt tên trôm(.) câu cá trôm trong công viên. Cảnh sát đến.
CẢNH SÁT:          Phat(.) anh 20 mác!
TRÔM:                  Vì sao? Tôi mắc tôi(.) gì?
CẢNH SÁT:          Câu trôm
TRÔM:                  Tôi có câu đâu. Tôi tắm cho giun đấy chứ!
CẢNH SÁT:           Phat(.) anh 30 mác.
TRÔM:                   Vì sao?
CẢNH SÁT:           Vì giun của anh khoả thân, không măc quần!

Obama câu cá, thư giãn cuối tuần

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

TRUNG THU MƯA


                %name
                           


TRUNG THU MƯA

KHÔNG HEN(.) MÀ NÊN GIOT(.) MƯA ƠI
GIOT TAN GIOT VẪN LỬNG LƠ TRỜỈ
RẢ RÍCH  NĂM NAY TRUNG THU LA(.)
ĐÊM RẰM NGỒI ĐẾM HAT(.) MƯA RƠI !

TRĂNG SUÔNG TẮM MÁT VỪA MỚI MOC(.)
KHOE SẮC CHO AI THỨC CANH TRỜI
DÁO DÁC CON TRẺ, GIỜ TĨNH LĂNG(.)
TRĂNG RẰM NGẮM CHỈ MÔT MÌNH THÔI !

THẦM MƠ ƯỚC CÓ MUÀ TRĂNG ĐEP
GỐI ĐÁ, VIN DÂY* KHÚC KHÍCH CƯỜI
CHUM(.) ĐẦU, GHÉ VAI LỜI THỦ THỈ
CHUYÊN TÌNH, CHUYÊN CŨ, CHUYÊN THU... RƠI!

14-9-11

* Ý thơ Bach Cư Di, Tản Đà dich.






Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

CHUA ME ĐẤT TÁP LÁ.




CHUA ME ĐẤT TÁP LÁ

LÀ LOÀI HOA CỎ DAI
MOC(.) THOAI THOẢI BỜ AO
E ẤP DƯỚI HÀNG RÀO
NHÁO NHÀO NƠI ẨM ƯỚT
LÁ XANH XANH MƯƠN MƯỚT
CUỐNG ĐO ĐỎ GẦY GẦY
GIÓ RUNG NHE(.) LẮT LAY
NGÂM HAT(.) SƯƠNG, HAT(.) BUI(.)!
CHƯA NẮNG GẮT ĐÃ LUI(.)
TAN TÁC DƯỚI MƯA RÀO
THƯƠNG THƯƠNG QUÁ LÀM SAO
SẺ KÊU ĐÊM SƯƠNG TRẮNG*

ME(.) CHI(.) AO ƯỚC LẮM
MÔT BÁT CANH CHUA ME
THANH MÁT DIU KHÔNG NGỜ
TAN CÁI UNG CÁI SẢY



                                                       CHI(.) NHỚ MÃI  THUỞ ẤY

TRÊN SƯỜN NÚI CHEO LEO
DÁO DÁC ĐƠI(.) TRĂNG TREO
HÁI HOA CHUA ME ĐẤT

TIM TÍM NHIỀU CHỨA CHẤT
ĐỎ HỒNG LẮM VUI TƯƠI
VÀNG CHANH SAY LÒNG NGƯỜI
MONG MANH MONG MANH LẮM!

MƠ MÀNG CHI(.) MẢI NGẮM
VAT(.) CHUA ME BÊN THỀM
THANH THẢN VÀ DIU(.) ÊM
MOC(.) NGOAN ĐI EM NHÉ.

BẴNG VÀI HÔM KHÔNG NGHÉ
LÁ ME ĐÃ TÁP VÀNG
XƠ  XÁC VÀ TAN HOANG
NHƯ VE VÀNG LÔT(.) XÁC!

KÌA BÔNG TÓC TIÊN MOC(.)
VƯƠN TRÊN KHÓM ME VÀNG
CÁNH RUNG RUNG NHE(.) NHÀNG
NHƯ NGHEN(.) NGÀO THONG THẢ:

CÓ CAÍ NGẪU NHIÊN TRONG SƯ(.) SINH SÔI HOA LÁ
CÓ CÁI NGẪU NHIÊN TRONG SƯ(.) TÀN LUI(.) CỎ CÂY
CÁI KHÔNG NGẪU NHIÊN TRÊN THẾ GIAN NÀY
CHẾT LÀ ĐỂ ƯƠM CÂY MẦM SỐNG MỚI...


*Ý môt bài thơ haiku của Nhât







Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

BÀ VÀ CHÁU (2)



NGÀY BỐNG SINH

BỐNG À BỐNG ƠI
BỐNG SINH RA Ở TRÊN ĐỜI
ĐÊM HÈ LÔNG(.) GIÓ, MÂY TRỜI VẮNG SAO
CHI(.) HẰNG MẢI MIẾT NƠI NAO
CON ONG CÁI KIẾN CHÌM VÀO GIẤC MƠ

BÀ VÀ BỐ Ở PHÒNG CHỜ
ME ĐANG TRỞ DA(.) BƠ PHỜ TÓC MAI
MONG SAO CON KHÓC CHÀO ĐỜI
ĐÚNG VÀO GIỜ ĐEP ÔNG TRỜI TRAO CHO
MONG GÌ ĐƯƠC NẤY CHẲNG LO
CON LÀ VIÊN NGOC(.) SÁNG TO NHẤT MÀ*
CON DO CHA ME SINH RA
LÀ MỐI TÌNH ĐÃ ĐÂM HOA KẾT CHỒI

KÌA BÁC Y TÁ ĐÂY RỒI!
BÀ CƯỜI RANG(.) RỠ BỒI HỒI ĐÓN CON

MÔT(.) ĐÔI MÔI ĐỎ NHƯ SON
MÔT MÁI TÓC RÂM(.) NHƯ CÒN RÂM HƠN
KHUÔN MÀY KHÉO VẼ NÉT TRƠN
DA HỒNG,  MẮT SÁNG, TAY VỜN CÁNH HOA!
NIỀM VUI DỄ ĐẾN VỠ OÀ
BÀ ÔM ÔM CHÁU BẾ RA PHÒNG NGOÀI

CHÂN TRỜI HÉ NẮNG BAN MAI...

10-2010

*Cháu tên là Minh Châu, là con gái đầu lòng.









Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

BÀ VÀ CHÁU (1)




THƠ GỬI LAI CHO CHÁU

ĐÃ LÂU RỒI BÀ KHÔNG CÒN NHỚ NƯÃ
LỐI REO VẦN NHỮNG NHIP(.) ĐÂP TRÁI TIM
NHỮNG THẨN THƠ THƠ THẨN CỦA TÂM HỒN
BÀ GIÀ CỖI NHƯ CÂY BÀNG TRƯỚC NGÕ.

RỒI MÔT NGÀY MÔT NGÀY KHÔNG RÕ
CHƠT(.) NHÂN RA MÌNH ĐÃ LÃNG XA RỒI
NHỮNG KỶ NIÊM CỦA TUỔI TRƯỚC ĐÔI MƯƠI
SAO ĐÁNG NHỚ, ĐÁNG YÊU VÀ CHÂN TRONG(.)!

NHÌN CHÁU GÁI THƯƠNG THƯƠNG BÉ BỎNG
MÀ TRÁI TIM MUỐN CẤT NÊN LỜI
CHÁU CUẢ BÀ, CHÁU BỐNG ĐÁNG YÊU ƠI,
BÀ MUỐN VIẾT NHỮNG VẦN THƠ CHO CHÁU

ĐỂ KHI LỚN NẾU CẦN NƠI NƯƠNG NÁU
NHỮNG VUI BUỒN SƯỚNG KHỔ TUỔI ĐÔI MƯƠI
ĐỂ ĐẾN KHI CHÁU LỚN NÊN NGƯỜI
BIẾT ĐÃ CÓ MÔT QUÃNG THỜI THƠ ẤU
TRÀN NGÂP TÌNH THƯƠNG CỦA ÔNG BÀ YÊU DẤU
NAY ĐÃ ĐI VỀ VỚI CÕI HƯ VÔ
YÊU THƯƠNG CHÁU VÔ BỜ...

             10-2010

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

BỐNG VÀO LỚP 1

LỜI THƯA:
Ngày hôm nay, 5-9, các trường hoc cả nước sẽ chính thức khai giảng. Cháu ngoai ST cũng vào lớp 1, lớp hoc phổ thông đầu đời! Thât là môt sư kiên lớn với cháu và cả gia đình. Bố me cháu đã chuẩn bi kỹ: hoc trường nào, cô giáo nào? Phải hoc trước những gì?! Khác với bà cháu(ST), chẳng biết hoc chữ khi nào, mà khi đến QL đươc xếp vào lớp2, rồi lớp 3 luôn! Các cháu bây giờ hanh phúc hơn, mà cũng vất vả hơn chúng ta nhiều!
Mời các ông bà, cô bác làm quen với cháu BỐNG-MINH CHÂU.
Minh Châu đã thuôc lòng và tâp viết hai bài thơ sau đây cuả Bà ngoai ST 


NGẪU HỨNG

MÙA HÈ QUA, THU TỚI
ÉN CHẤP CHỚI TRỜI CAO
CÁNH CÀO CÀO DANG RÔNG(.)
GIÓ LAY ĐÔNG(.) HAT SƯƠNG
BỐNG TỚI TRƯỜNG CHÂN SÁO
ME MAY ÁO MÙA THU
ÔNG GÂT GÙ CHÉN RƯƠU
BỐ SÀNH ĐIÊU(.)ĐÁNH GÔN  
BÉ TÝ HON TÂP ĐỨNG
BÀ CAO HỨNG LÀM THƠ
THƠ VẪN CHỜ BỐNG LỚN!

LANH LẢNH

LANH LẢNH LÀ GIONG CỦA AI?
DON DỎN NÓI NÓI CƯỜI
MẮT NGỜI LÊN TINH NGHICH
CÁI MIÊNG ĐẾN LÀ TƯƠI!

ÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY!
BÀ PHẢI NHƯ THẾ NO!
CHI PHẢI NHƯ THẾ KIA!
TRÔNG NGÔ(.) ƠI LÀ NGÔ(.)

VẮNG MÔT NGÀY LÀ NHỚ
LANH LẢNH VỀ  ĐAI(.) LA
BÀ NGHĨ MAĨ KHÔNG RA 
LANH LẢNH LÀ AI NHỈ?


Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

BỨC ẢNH SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

BỨC ẢNH TRÊN SONG THU ĐƯƠC CHUP VỚI BÁC HỒ NHÂN DIP KHAI MAC ĐAI HÔI ANH HÙNG CHIẾN SỸ THI ĐUA TAI VIÊT BẮC NĂM 1952. ANH KỲ GAI ĐÃ KHÉO LÉO LỒNG VÀO KHUNG ẢNH DƯỚI ĐÂY CỦA BÁC, ĐĂNG TRÊN TAP CHÍ TIME (MỸ), KHI TRẢ LỜI MÔT BÀI COM CUẢ ST. THÂT CẢM ĐÔNG. CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI BAN QUẾ LÂM MỚI BỎ THỜI GIAN CHO BAN BÈ NHƯ VÂY. LẦN NỮA CÁM ƠN ANH KỲ!
NHÂN DIP KỶ NIÊM 2--9, ST XIN ĐĂNG LAI BỨC ẢNH NÀY, CHIA SẺ CÙNG BAN BLOG!
ĐÂY LÀ KHUNG ẢNH GỐC, ĐĂNG TRÊN TIME. TIME ĐÃ ĐĂNG NĂM BỨC ẢNH CỦA BÁC Ở NHỮNG GIAI ĐOAN KHÁC NHAU CUẢ CUÔC CÁCH MANG VIÊT NAM , VỚI NHỮNG BÀI BÌNH LUÂN XÁC ĐÁNG (Xin mời đoc blog cuả anh Kỳ Gai)