Trang

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Điện Biên- Xa mà hóa gần...


                


( tiếp theo kỳ trước)


Lần về Điện Biên này đoàn cựu binh  không thăm hết được các di tích của chiến dịch ĐBP nổi tiếng. Đoàn đã thăm một số nơi như đồi A1, cánh đồng Mường Thanh, nơi làm việc của bộ chỉ huy chiến dịch, tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, hầm tướng Đờ Cát,  nghĩa trang liệt sĩ Điên Biên Phủ, bảo tàng Điện Biên ( mới khánh thành năm ngoái)...Đến đâu đoàn cũng được bố trí thăm quan và thuyết minh chu đáo.

Điện Biên xa thế mà hóa gần gũi thân thương...

Tiếc là máy của ST trục trặc nên chỉ ghi được một số hình ảnh dưới đây. Mời bạn bè cùng xem nha!       













Đường lên đỉnh đồi A1, hai bên là dặng cây báng súng, rất hay gặp khắp núi rừng Tây Bắc.


Hầm chỉ huy quân Pháp ở A1, vốn là một hầm rượu cũ, xây lại rất kiên cố.


.

Image result for di tích đồi a1                                 Image result for di tích đồi a1
Chiến hào của quân Pháp và chiếc xe tăng do Mỹ viện trợ bị bộ đội ta phá hủy ở A1. Bốn chiến sỹ đã hy sinh...




ST lưu luyến với cây hoa phượng canh hầm chỉ huy...



Mường Phăng- Nơi làm việc của bộ TCH chiến dịch là khu rừng âm u, nay đã bớt vẻ hoang sơ...

  
Image result for khu di tích lịch sử mường phăng       
Lán ở và làm việc của tướng V N Giáp          Nhà giao ban hàng ngày và hầm của tướng H V Thái




"Nụ cười chiến thắng" của người cựu binh...





                     





Hầm Đờ Cát






Thử chạm vào lịch sử...




Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ 






Toàn cảnh nhà tưởng niệm ở Nghĩa trang Liệt sĩ




Đằng sau cổng vào nghĩa trang



Thắp hương mộ  anh hùng QĐ Phan Đình Giót
( Nghĩa trang có 4 mộ ghi rõ tên của 4 anh hùng quân đội: Phan Đình Giót, 
Trần Can, Bế Văn Đàn và Tô vĩnh Diện,  còn lại hầu hết là các mộ vô danh... ) 


















Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi...và nhớ về quá khứ hào hùng của dân tộc ta, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng ĐIỆN BIÊN PHỦ, 7-5...