Trang

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Thu lỗi- Thơ Song Thu


Mùa thu lỗi
ầm ào
cơn lũ đỏ

Áo mưa xanh
bì bõm
giữa kinh thành

Núi xô đồi
đất lở
lấp bình minh

Bò trên nóc
nhà mình
mênh mang nước...

Thu lướt thướt
tháng Cô hồn...
bật khóc!

Bởi vì đâu
mùa thu lỗi
càn qua...?

Hỏi con đê
cây cầu gãy
xa xa...

Trái đất nổi giận!
tại ta ...hay vì
mùa thu lỗi?






Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Trở lại Phú Quốc , P2- Bài và ảnh Song Thu


Sau khi thưởng thức hai đêm ở ks J.M,  cả nhà ST chuyển sang khu  Premier village. đây là khu nghỉ mát mới khánh thành, tọa lạc ở mũi "ông đội",  PQ, MộT nơi hiếm có để nhìn ra cả hai mặt biển đông và Tây  .   đây, cả nhà thuê một biệt thự riêng biệt. Tiện nghi và dịch vụ rất thoải mái...













đây là nhà mà gia đình thuê. Hai cụ ở một phòng tầng hai, nhìn ra biển và có bể tắm nước ngọt bên dưới...






Buổi sáng các cháu ra bờ biển chơi hoặc tắm ...




các cụ tập thể dục từ sáng sớm...







rồi bơi bể nước ngọt hoặc ra khơi!!!




Cụ ông vẫn có thói quen làm việc...




Cụ bà thì...







Cả nhà thỉnh thỏang đi chơi xa. 








Hôm nay đi thăm quan cát treo dài nhất thế giới nối PQ với đảo Hòn Thơm 








Nhìn từ trên xuống đẹp tuyệt!



Các
 cháu nhà mình là vui chơi thỏa thích nhất!






đêm xuống đi dạo quanh khu resort thoáng mát , ngắm hồ bơi Vĩnh Cửu- hồ nối từ biển  phía đông sang phía tây, độc nhất vô nhị...









 Rồi dùng bữa tối tự nấu . Thực phẩ tự mua ở chợ biển, ngon và rẻ lắm ( so với ở Hà Nội), hì



Thật là một kỳ nghỉ quý giá. Cám ơn các con đã cho bố mẹ và cả nhà một kỷ niệm nhớ mãi...

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Chớm thu- Thơ Song Thu






Chớm Thu

Vắng không thấy bóng mưa rào
Giận hờn giông bão tràn vào biển đông
Ổi xanh vội chín đỏ lòng
Na ti hí mắt vờ không thấy gì
Hạ buồn trút nắng ra đi
Se se gió nói thầm thì...Chớm Thu

Lạc vào phố cũ nhà xưa
Dường như thuở ấy thu vừa ghé qua
Góc này tình dõi theo hoa
Cây kia ríu rít mách ta với  mình
Nắng đùa  hôn lá rung rinh
Chớm Thu lơi lả Mối Tình Đầu Thu...