Mùa thu lỗi
ầm ào
cơn lũ đỏ
Áo mưa xanh
bì bõm
giữa kinh thành
Núi xô đồi
đất lở
lấp bình minh
Bò trên nóc
nhà mình
mênh mang nước...
Thu lướt thướt
tháng Cô hồn...
bật khóc!
Bởi vì đâu
mùa thu lỗi
càn qua...?
Hỏi con đê
cây cầu gãy
xa xa...
Trái đất nổi giận!
tại ta ...hay vì
mùa thu lỗi?
Thơ hay cả nội dung và hình thức.
Trả lờiXóaEm cám ơn chị đã động viên em...mưa lâu sũng cả nỗi buồn chị nhỉ~
Xóacuối thu mà cả sen,hồng vẫn đẹp.
Trả lờiXóaBài thơ hay quá, Thu lướt thướt
Trả lờiXóatháng Cô hồn...
bật khóc! mình rất thích, cảm ơn bạn Bạn có nên đánh bóng răng sứ ?