Trang

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Trở lại Phú Quốc- Vài nét lưu lại cho mai sau ( p.1 )- ảnh Song Thu




Khỏang mươi năm trước đây, ST có dịp du lịch Phú Quốc cùng bạn bè. Năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới, con cái mời  ông bà trở lại PQ trong một chuyến dài ngày. Chuyến đi thật mĩ mãn.
ST ghi lại một vài hình ảnh, để lưu giữ. Sau này khi chồn chân mỏi gối, ngồi một chỗ, có cái để nhớ lại...Hì

Ngày đầu vào tới PQ, các con chọn nghỉ tại resort JW Marriott, phía nam đảo.  Đây là khách sạn  5 sao sang trọng, do kts nổi tiếng thế giới Biil Bensley thiết kế và tập đoàn Sun Group đầu tư. Khách sạn thiết kế theo ý tưởng về một  trường đại học danh tiếng của Việt nam, Lamarck uuniversity,  đặt tại đây và khánh thành năm 1889, có nhiều khoa  ngành nghiên cứu về vạn vật tự nhiên.

JW Marriott tọa lạc tại bãi Khem, một trong 3 bãi biển đẹp nhất Phú Quốc


Bãi Khem đây rồi!


























Bể bơi nước ngọt sạch đẹp tuyệt vời






















M
ỗi tối thứ sáu có hội chợ đêm của resort. Hôm ấy mưa nên vắng khách...















 selfie bên ngoài ban công, cháu thích thú nhảy nhót trên giường ngủ...








Bên ngoài sảnh khách sạn























Cả nhà chỉ nghỉ tại JW Mariott hai đêm, những ngày sau đó chuyển sang khu vila, cách đó  khỏang nửa tiếng  ôtô. 



Trong lúc chờ làm thủ tục check
out...


Vài nét vậy thôi, tạm biệt JW Mariott nhé!




Do máy trục trặc...Sẽ bổ xung thêm một số ảnh nữa, mời xem tiếp phần 2 ạ!

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Sống phải im lặng...Thơ Song Thu







Sống phải im lặng...

Trẻ lo cơm áo
Già lo dưỡng tâm
Chú chim gẫy cánh
Lo tìm bóng râm...


Sóng biển gào thét
Ch đau nát bờ
Nắng khô bỏng rát
Thiêu cháy rừng mơ...

  
Làm ngọn đèn nhỏ
Bừng sáng rồi tàn?
Hay làm đom đóm
Lập lòe hào quang?


Thế thời nhộn nhạo
Non nước ghập ghềnh
Sống phải im lặng
Nghĩ mà buồn tênh!!!










Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Tháng sáu nóng bỏng- phần 3




Huế của ta ơi!

Dạo còn làm việc, ST đã vài lần vào Huế dạy học và được đưa đi thăm quan nhiều di tích lịch sử, các lăng tẩm, đi du thuyền trên Sông Hương... và  dạo chơi làng cổ ven cố đô. Lần này theo đòan vào Huế đúng giữa trưa nắng, chỉ thăm được một vài cung cấm, trong đó ấn tượng nhất là cung vua Khải định. Sau đó thăm quan  thành nội.
ST ghi lại đây một số hình ảnh để lưu giữ... 

Cổng thành cổ, khi trời sắp mưa...


Rồi lại nắng...




Vài nét rêu phong





 Thật ấn tượng, trong lăng Khải định









Vào thành nội



Một bức tường cổ bên trong thành nội

Một cổng rẽ vào nội cung...



Nắng lắm nhưng ...




Chỉ vài nét vậy thôi, ST xin chào và cám ơn bạn đã bỏ thời gian theo dõi nha...