Trang

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Olga Bergolltz- "Cây ngải đắng" của nền thi ca Xô Viết




Năm mới, ST được một người bạn tặng cuốn sách " Olga Berggoltz của tôi ",tác giả Thụy Anh. Vốn đã thích thơ của bà qua một số bài dịch của Bằng Việt trước đây, nay đọc cuốn sách này  thấy càng quý trọng tài năng và nghị lực của bà.  Thụy Anh có chọn dịch một số bài thơ tình của nhà thơ ra đời cách đây hơn 100 năm ấy, mà đọc vẫn thấy như của hôm nay... Mời đọc:   




                                               



Một bài ca

Thôi mình sẽ không bao giờ gặp lại
Giã từ anh, xin hãy mỉm cười
Hãy nói đi anh dù ngắn ngủi trong đời
Anh cũng không trách hờn gì nhé!


Đã qua rồi, đã qua rồi sao, lướt thỏang bên hè
Những ngày tháng gần nhau vội vã
Như ngọn gió lùa qua khe cửa buồng lạnh giá
Như tiếng lau sậy khô xào xạc trong sương



Nếu sau này không nhớ tới em như nhớ người thương
Thì xin đừng nhớ về em như nhớ một người quen biết
Hãy nhớ tới em như một giấc mơ xa tha thiết...



Giấc mơ có những bài ca ngang tàng bất diệt
Có búi tóc đuôi sam dài cùng gió lả lơi
Có bậc thang gỗ dẫn lên vựa cỏ ta ngồi
Và hơi lạnh sớm mai run rẩy...

Olga-1927






Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Quan họ trách tình- thơ nhanh Song Thu









 Lỗi hẹn


Năm xưa anh hẹn với tình
Đầu xuân đến Hội chúng mình đình đôi
Xuống thuyền dạ những rối bời
Người xưa không thấy, thấy tôi một mình...  




Vì sao

Đêm nay quan họ trao tình
Ánh trăng biêng biếc lung linh rộn ràng
Vì sao đêm hội chửa tan
Mà anh mang cả nồng nàn đi đâu ?





Kết chạ

Khăn thâm vắt dưới khăn đào *
 Cái Thâm thì đẹp cái Đào lại xinh
  Tình chiều ai đứng một mình
Ai mải kết "chạ" bên đình cùng ai? **



_______________________


* Một câu quan họ cổ
** Kết chạ, một phong tục của quan họ

  


                                                                                      












Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Hôm nay, 17-2...




Hôm nay, 17-2...Chúng ta không thể nào quên những gì xảy ra vào năm 1979 trên biên giới phía bắc. Nhớ lại chuyến đi thăm và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến này, cho phép Song Thu đăng lại bài thơ đã được đăng trong LS_QL blog, như một nén hương của năm nay dânh lên hương hồn các liệt sĩ  

                                         
Ảnh chụp tòan đòan tại Nhà Bia Chiến Thắng, trên bờ sông Kỳ Cùng, nơi cuộc chiến ác liệt nhất khiến cả khúc sông nhuộm đỏ máu bộ đội ta...



 ( Từ LS-QL blog )


Hương pha mùi thuốc súng
Sương treo lệ trong ngần !
                                                             
 ( Lý viễn Giao )


BẢO QUỐC
Bảy chín,Hà Giang,…lửa chiến trường
Dậy trời hào khí ngút quê hương
Phá tan mộng mị quân bành trướng
Đập nát mưu đồ bọn nhiễu nhương
Lòng trí năm châu lời phẫn nộ
Dân tình cả nước lệ bi thương
Anh hùng quyết tử…muôn đời mãi
Kính cẩn nghiêng mình trước giá gương !
               

 (Lý Đức Quỳnh 17.2.2016)


Tôi đã cùng các bạn
Đến bờ sông Kỳ Cùng
Lên Nhà bia Chiến thắng
Tưởng nhớ những Anh hùng...
Các Anh chị sống mãi
Tổ quốc đã ghi công.

Bọn "Lờ Đờ" hèn hạ?
Không một lời tri ân.
Bọn vô ơn bạc nghĩa
Có tội với Nhân dân


(Trần trung Hải ).




Đau lòng lắm bạn bè ơi!
Xương thịt chiến sĩ tan hết rồi
Nhưng từ trong sâu thẳm
Chúng ta vẫn ghi nhớ đời đời


(Hồng Phương Đặng).

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

CHÚC MỪNG NĂM MỚI





Chúc các anh chị, bạn bè xa gần của Song Thu một năm mới sức khỏe, niềm vui và tràn đầy hạnh phúc!

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Xuân khát ...- Thơ ngắn Song Thu


ST: Tết đến,  bất ngờ ST nhận được cuốn sách thơ của Câu lạc bộ thơ HƯƠNG VIỆT, trong đó có đăng 5 bài thơ ngắn của Song Thu...Dưới đây là một bài về mùa xuân. Xin gửi đến bạn bè như một món quà tết của ST nhé!







 




Xuân



Chiều xanh xao
Gió thì thào
Giọt nắng trái mùa chót lạc vào...
Mắt xuân



Khát

Cỏ khát mưa
Mạ khát nước
Mình khát nhau.... riú bước 
Ngả nghiêng xuân



Tình

Chồi cựa mình
Nõan mâng mẩy
Tình niú tình... nhún nhẩy
Đu xuân


Em

 Mắt hiêng hiếng 
Môi hồng khoe miệng 
Véo von em- chiền chiện
Thức tình xuân...