Trang

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

TIỄN CHÁU ĐI HOC

 

LỜI THƯA: Mấy hôm nay đai gia đình Kinh -Giang rôn dip tiễn đưa cô cháu gái ngoan, goi Kính- Giang là bác, lên đường du hoc. Cháu Ly, chi ho cuả Hương Trang cũng từ Singapo về tiễn em. Hương Trang hoc chuyên hoá trường Hà nôi AM-STEC-ĐAM, nhưng lai có khiếu hôi hoa. Cháu nuôi trí lớn đi du hoc Mỹ và nay ước mơ đã thanh hiên thưc. Có tới 6 trường ĐH của Mỹ nhân đơn xin nhâp hoc cuả cháu. Cả nhà mừng cho cháu. Mỗi người có môt món quà tăng. ST chỉ biết làm thơ nên tăng hai cháu hai baì thơ dưới đây. Chia sẻ cùng ban đoc!

Ảnh trên: Bà ngoai cuả các cháu, me cuả Kính, đã 90 tuổi, đang dăn dò các cháu trong buổi liên hoan tiễn đưa. Để cháu nhớ, các bác đã làm thit vit tiết canh!!!
Ảnh dưới: Hai chi em ho. Bên trái, Hương Trang, tên goi ở nhà là Xiú. Bên phải Cẩm Ly. Hai chi em trong nhà bà ngoai.  ST cảm đông nên chup hơi run tay!


Ước mơ của bé Xíu

Ngày còn bé
Xíu
thích ăn kem
Nghe tiếng leng keng
đã thấy thèm
Sau này khôn lớn con xin mẹ
Nhất định trở thành người bán kem!

Ngày còn bé
Xíu
thích chơi hoa
Hoa lan trắng muốt
lại hiền hoà
Loa kèn cúc dại sao đẹp thế
Sau này nhất định phải trồng hoa!

Ngày còn bé
Xíu
thích đi xa
Trốn mẹ một hôm
ra khỏi nhà
Trăng sao lấp lánh ôi đẹp quá
Sau này nhất định phải đi xa!

Khi lớn chút lên
mẹ cho tiền
Mua mấy hộp kem
Chẳng phải kiêng
Ăn kem thỏa thích không biết chán
Chẳng cần phải làm chị bán kem!

Khi đã lớn lên chẳng trồng hoa
Hoa sen, hồng thắm và hoa trà
Hiện lên rực rỡ trong khung vẽ
Con thành hoạ sĩ các loài hoa!

Nay Xíu lớn khôn sắp xa nhà
Chờ ngày bay nhé
chẳng còn xa
Ngực con đầy ắp mơ ước mới
Chạm tới chân trời
nắng đầy hoa!

HAI BÁC KÍNH– GIANG TẶNG XÍU HAI CHỮ “ƯỚC MƠ




HOA LY

Sao tên con gọi Cẩm Ly
Bố mẹ muốn nói điều gì với con?
Ngày Ly còn chạy lon ton
Con đã xinh đẹp, đẹp hơn cả nhà
Bây giờ Ly đã nở hoa
Hương thơm dịu ngọt lan xa chân trời
Gương mặt trắng, mắt sáng ngời
Thêm đôi gọng kính cho đời ngất ngây
Mình cong, dáng vóc thon gầy
Như vầng trăng khuyết những ngày vắng sao
Thông minh cứng cỏi làm sao
Bố mẹ yêu quý tự hào vì Ly
Mai ngày con  cất cánh đi
Đến chân trời mới phẳng lì trải hoa
Mai về nhé, tắm ao ta
Có hoa Ly đẹp cả nhà cùng vui!

Viết cho Cẩm Ly
Hà Nội ngày 21 tháng 6 năm 2011