Trang

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Về Đất Mũi đi anh_ Thơ Song Thu




                           


Đảo Hòn Khoai, Cà Mâu




Đây rồi Đất Mũi đó, anh!
Rừng  xanh xanh đước mây thanh thanh trời
Hòn Khoai *ngăn sóng ngoài khơi
Cho buồm no gió cho đời thênh thang**


Lạc vào Cửa Lớn mênh mang***
Thuyền em xé nước xôn xang mái chèo
 Ngắm nhìn đáy nước trong veo
Con tôm cái cá dõi theo bóng người...


Lòng nhân hậu nét xinh tươi
Rén trong tiếng nói nụ cười hồn nhiên
Cánh cò giăng võng một miền
   Bóng tràm nghiêng ngả tím triền kênh xanh...



Mình về Đất Mũi đi anh!
Dẫu là khoai sắn...cũng thành tình yêu




     




*  Hòn Khoai- Một trong những hòn đảo đẹp nhất miền biển cực nam của Tổ quốc.
** Biểu tượng con tàu với cánh buồm mở rộng tại Đất Mũi, cực nam đất liền của Tổ quốc
*** Cửa Lớn là một con kênh dài ở tỉnh Cà Mau, nối biển Đông với biển Tây