Trang

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Ru Em- thơ Song Thu




Ru em
(Viết cho em gái nhân ngày em sinh)








Ngoài kia nắng gắt, ngoài kia mưa buồn
Ngủ đi , ngủ đi em
Ngoài kia gió xuân, ngoài kia bụi trần
Ngủ đi, ngủ đi em...

Mẹ còn lên nương. Cha chăm ruộng vườn
Chị bồng yêu thương. Chị ôm mặt trời
Vùi trong tiếng hát à ơi ru hời
Ngủ đi ngủ đi em...

Bàn tay em xinh- xòe búp trên cành
Miệng em hoa thơm- hương sữa trong lành
Giấc mơ nào lay lay mái tóc em
Lá xanh nào bay bay trong mắt em...?

Rồi một ngày kia em lớn, nên người
Rồi một ngày kia dâu bể cuộc đời 
Nhớ lời ru em hãy mỉm cười 
 À ơi à í ơi...

Rồi một ngày kia tay bế tay bồng
Rồi một ngày kia con em đi lấy chồng
Còn chị còn em  quấn quít tang bồng
À ơi à í ơi...


Ru em tôi một giấc say nồng
Cho em mơ đôi cánh tiên đồng
Ngủ ngoan đi, em - tia nắng Hồng...
À... ơi ...










Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

bác tôi- Thơ Song Thu


Trong tiết thanh minh , vợ chồng ST đã lên thăm mộ bác ruột  hiện đang đặt tại nghiã trang thành phố HN. đã bao năm rồi mà ST vẫn còn nhớ như in hình dáng, vầng trán, đôi mắt buồn của bác. Và luôn kính phục bác_ một cô giáo vỡ lòng mà các thê hê hoc tro đeu quy trong... 
  






Bác tôi

Vầng trán cao
Đuôi gà vấn tóc 
Triệu trạo môi trầu khô tróc
Trầm nâu


Vi vu gió
Lả lướt cây
Leo kheo dáng bác hao gầy
Chân mây...



Mùa trăng xưa
Cô giáo trẻ
  Dạy đánh vần "Yêu nước thương nhà 
đất mẹ Việt Nam..."


Người con trai,
Tráng sĩ dòng họ
Một ngày thương đau năm đó 
Tan thây...


Trán nhô gầy
Đuôi gà bạc trắng    
Nước mắt chảy vào trong, mặn đắng
Con ơi!


Cả xóm nhớ
Cả làng thương
 Hướng vọng chốn thiên đường
Cúi lạy!



Cầu mong người mãi mãi
 ngủ yên...





Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Gửi người tháng tư- Thơ Song Thu









Khi bông lựu lập lòe ánh lửa đỏ
Là mùa xuân ẩm ướt đã xa dần
Là mưa rào là vắng bụi mưa xuân
Và nóc phố phủ trắng ngần hoa tuyết

Anh ồn ào tháng tư biển xanh biếc
Nhấn chìm em chẳng biết tự bao giờ
Người vẫn thế trầm tư mà hừng hực
Khi bập bềnh ký ức tuổi mộng mơ

Ừ tháng tư , tháng tư về rồi nhỉ
Nõ nà xanh xanh mướt tận chân trời
Thoáng mái trường bóng dáng tuổi đôi mươi
Vẳng tiếng vọng từ xưa , thời xa vắng...

Buông nỗi nhớ vào tháng tư đầy nắng
Tháng ba ơi, một dấu lặng...giã từ
Gửi mảnh tình dang dở một khúc thơ
Cho nỗi nhớ cháy bùng lên ! Hạ trắng...