Viết tặng T
Chiều một mình
dạo chơi trên bến cảng
Những con thuyền chở hoàng hôn đi đâu?
Những con tầu mang hoàng hôn về đâu?
Hỏi sóng bạc đầu
Sóng mải mê đùa cát
Hỏi hải âu lượn bay trên bầu trời xanh ngắt
Hải âu mơ màng
Chỉ mặt trời mới biết
Hoàng hôn đang lang thang...
Biển mênh mang mà em dạ bời bời...
Gió nhớ ai mà gió ngưng thổi
Biển rì rào mãi thôi
Biển nhớ ai mà biển không nói
Dẫu một câu không lời...
Sóng có nói gì đâu
Mà đá vỡ thành sỏi cát
Mây có nói gì đâu
Mà núi đợi mây dào dạt
Em có nói gì đâu
Mà hoàng hôn quay về...tím nhạt
chiều nay...