Trang

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

LỜI TỎ TÌNH MUÀ ĐÔNG

  

Lời tỏ tình mùa đông


Anh không muốn
ngồi bên bếp lửa hồng
cời than cho em nướng khoai nướng sắn

Anh không muốn
 dao chơi trên phố vắng
 Thẩn thơ em nhăt./ hat./ nắng đông tàn



Anh không muốn
Làm hơi ấm loãng tan
Phủ gương măt./ em, mê đắm

Anh không muốn
căng cánh buồm đỏ thắm
Biển chiều đông, em mải ngắm tàu ra khơi

Anh không muốn
dao./ khúc nhac chơi vơi
bồng em ngủ trong đêm đông lanh buốt...





Điều anh không muốn nhất
là làm tuyết, làm băng
lóng lánh dưới trời cao,
Làm xanh trong tím biếc ở nơi nào
Có muà đông bất diêt./...




Chỉ môt điều 
anh muốn em biết:
Anh yêu em, dù cách biêt./ xa xôi
Anh muốn thấy em cười
Muốn thơ em bay vào vũ tru./
Có me già gánh hàng hoa rưng rức nu./
Móm mém mỉn cười...
Muốn thấy vần thơ em nâng cánh cuôc đời
Cho mai sau,
Khắp nơi,
Moi người

Nâng niu, thấu hiểu...

Anh muốn thấy
những vần thơ em chở theo nhac./ điêu./
tâm hồn em
Ngân mãi cùng mùa đông

Anh yêu em vô cùng...

ST sưu tầm