Trang

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

TÌM THẤY.../Nháp/

    Có người nói:" Điều quyến rũ nhất của hạnh phúc là có một tình bạn vững bền và dịu dàng...". Hôm thứ tư vừa qua, 18-4, nhóm bạn thân cùng trường  QL, từ lớp 2 đến lớp 5 tề tựu tại nhà K-G, đón phu nhân của hs Đỗ Đồng ra HN chơi và thăm thú bè bạn! 
    Nắng tháng tư đủ để tươi, không quá gắt mà cũng không quá nhạt. Gió tháng tư vừa đủ để mát mà không quá lộng, không oi.
   Mọi người  hồ hởi , tay bắt mặt mừng, truyện trò không dừng được. Có mặt hầu hết là bạn bè lớp 3A của ST và MK, khách quý là các chị lớp 5 - những blogers nổi tiếng của làng QL-LS: NA,  TM, NT. Lại có sự góp mặt của Bloger Hat Cat- Dieu sinh, người mà dân cư trong làng yêu mến qua thơ mà chưa tường mặt!
   ST đã chuẩn bị một bữa lẩu nấm thanh bạch và ngot ngào đãi khách.  Mọi người hào phóng khen chủ nhà "khéo tay". Riêng với ST,  không khí ấm áp của buổi gặp mặt đã làm nồi lẩu dường như ngọt ngào hơn.
   Câu nói thân tình của chị Diệu Huyền:" Mình thích và chăm đọc thơ ST lắm..."  ( Xin đính chính là ST mới tập làm thơ thôi, chưa đuợc gọi là thơ đâu!), làm ST cảm động, liền làm một "mẩu" văn vần để kỷ niệm buổi gặp mặt này. Xin chia sẻ cùng ban đọc!


Tìm thấy...

Gửi bao nhiêu vần thơ
Ngỡ tan vào cát bụi
Gửi bao nhiêu mộng mơ
Ngỡ lửa hồng thiêu trụi

Nhận bao lời chào gọi
Nghĩ sáo diều vu vơ
Nhận khen tặng bâng quơ
Nghĩ hững hờ phai nhạt...


Sáng nay mặt gặp mặt
Nồng hậu và vui tươi 
Tìm  thấy vần thơ  tôi
 Trong trái tim bè bạn!...



Hàng đầu trái sang: Thanh Túc, ST, Quang Thùy, Diệu Huyền, Ngọc Trâm, Nguyệt Ánh và AHLĐ Tử Ánh.

 Hàng sau trái sang:Nói liều, Hồ Hải, Mạnh Kính, Thanh Mai, Ngọc trinh, Văn Đồng( chủ blog 3A-QL)

Các " thiếu nữ " duyên dáng...
  HC ( ngồi cạnh ST) đang tâm sự điều gì mà vui thế?


 Nói Liều  (Bên phải) đang làm ảo thuật! Hồ ngọc Hải, trưởng ban liên lạc họ Hồ,  tủm tỉm cười...





Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

CÂU THƯƠNG CÂU NHỚ / nháp/



Duyên mình thời chẳng biết thương
 Người gặp giữa đường thương quá, là sao?
Vì thương dạ mới cồn cào
Khi ra ngơ ngẩn, khi vào ngẩn ngơ
Ngàn thương thắm lại thành thơ
Câu trong câu đục câu chờ câu mong
Câu thương nghẹn ở trong lòng
Cong cong câu nhớ vòng vòng câu...ghen

Thương trời trời có xanh thêm
Nhớ đất đất có tơi mềm cho hoa?
Thương người người có thương ta?
Để câu thương nhớ ...khóc oà...nên duyên



Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

LOA KÈN CHỚM HẠ




Hà nôị vào mùa hoa loa kèn
Leng keng
leng keng
xe đạp
Dòng sông hoa loa kèn
Men men đường phố
Khắp chợ khắp ngõ
đâu cũng có 
Hoa loa kèn
chen...chen

Đi bên em
cô gái Hà nội
Ai ơi đừng vội
Em còn mải ngắm hoa...

Bông nào bông đẹp lòng ta
Cánh xanh xanh trắng, cành tha thướt gầy
Nụ  nào nụ ngậm sợi mây
Hương nào hương của ngất ngây tình đầu?
Trắng trong như hạt chân châu
Dáng nghiêng nghiên dáng mái đầu kiêu sa
Mưa phùn phây phẩy tháng ba
Đượm buồn hẫng hụt đã qua...sang hè
Chớm hè nắng đã vàng hoe
Dục loa kèn nở mở xoè ngát hương
Xoa tan bao nỗi vấn vương
Tinh khôi ấm áp khắp vườn hoa ly

 Mau mau em đạp xe đi 
Kẻo hoa ly sắp hết thì hết xuân
Hoa nở vội vã vài tuần
Qua đi để lại tần ngần cho ai...