Trang

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Những trái tim phụ nữ-Thơ Duệ mai











Những trái tim phụ nữ


Hôm qua thăm chồng bạn
Đang nằm bệnh viện K
Thấy hai người phụ nữ
Cùng mặc áo người nhà

Bạn giới thiệu - "chị ấy
Là vợ cả của chồng
Biết tin anh ốm nặng
Chị vội cùng đến chăm"

Người phụ nữ đôn hậu
Môi nở nụ cười buồn:
"Cô ấy vất vả quá
Cứ một mình sớm hôm..."

Đổ vỡ xưa, kể lại
Chắp nối mới, giãi bày
Người nằm trên giường bệnh
Khóe mắt trào cay cay...

Sống một ngày, nên nghĩa
Lỡ một đời, nên duyên
Sự bao dung đầy ắp
Xóa những niềm đau riêng.

***
Bước chân rời bệnh viện
Thấy thanh thản hơn nhiều
Những trái tim phụ nữ
Là cội nguồn thương yêu...



Cám ơn Duệ Mai!




Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Nhân dịp TT Obam đến thăm TP HCM, chia sẻ bài thơ "... thích Sài Gòn" của Song Thu

                                     

TT Obama bước xuống cầu thang máy bay, thăm TP HCM


Nhân dân TP Hồ chí Minh nồng nhiệt chào đón vị TT Hoa Kỳ, đến nỗi phó thư ký báo chí nhà trắng, người đi cùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam, nói "tôi chưa từng chứng kiến điều này trong 5 năm làm việc tại Nhà Trắng" 
Tổng thông Obama thì nhận xét TP HCM là thành phố đầy nắng lượng...

Lâu lắm trên báo chí VN chúng ta mới đọc đươc những dòng viết vui vẻ như thế. Nhân dịp này Song Thu xin chia sẻ với mọi người bài thơ về Sài Gòn,  đăng tải cách đây...gần một năm khi vào SG chơi... 





Tôi* thích Sài Gòn




Anh bo em
SG cht mưa cht nng
Như má em cht thm cht phai
Anh li nói
Sài Gòn hai mùa khô nóng
Chng như  mt ai c ươn ướt hoài hoài 


Nh
Sài Gòn
Nhng con đường chy dài như sóng ngoài khơ
n ào trong tiếng ru bin c
Nhng con hm sâu sâu êm quá
Tiếng rao khua nghe... là l
Chng như Hà ni em, đêm...



Sài Gòn anh

Người trai chng lúc nào ngi yên
C hng hc c ln lên không biết m
Cà phê bt đôi khi em t hi
Sao mình thích Sài Gòn ghê?
Và em nghe...vì Sài Gòn... anh đó!

11-2015

* nguyên văn: Em  .... 



“Nhà hộp Sài Gòn” - Craig Hamnett (Anh)
“Nhà hộp Sài Gòn” - Craig Hamnett (Anh)

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

"Ca sĩ " Obama




Nghe Tổng thống Obama thử tài làm ca sĩ


TTO - Tổng thống Mỹ Barack Obama được nhiều người yêu mến yêu mến bởi tinh thần yêu văn nghệ của ông và nhiều lần công chúng thấy Obama cất cao tiếng hát.
Nghe Tổng thống Obama thử tài làm ca sĩ
Tổng thống Barack Obama song ca cùng huyền thoại nhạc blue B.B.King - Ảnh: Nhà Trắng
Tháng 2-2012, tại sự kiện White House: Red, White & Blues, Tổng thống Obama cùng Huyền thoại nhạc Blues - B.B. King khuấy đống động khán phòng khi cùng song ca ca khúc Sweet home Chicago.
Video được Nhà Trắng đăng tải trên Youtube đến nay gần 1,7 triệu lượt xem, với hơn 9.000 lượt yêu thích.
Cuối tháng 2-2016, Tổng thống Obama cùng vợ đến dự đêm nhạc tri ân huyền thoại âm nhạc Ray Charles.
Ngoài bài phát biểu chào mừng quan khách đến với Nhà Trắng, Tổng thống còn hào hứng nhảy theo nhạc. Ông gây bất ngờ khi cùng hát vài đoạn với ca sĩ Usher bài What’s I say.
Tháng 6-2015, trong bài diễn văn tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại Nhà thờ Emanuel AME ở thành phố Charleston, bang Nam Carolina, Tổng thống Obama cũng gây xúc động khi hát bài thánh ca Amazing Grace sau khi phát biểu.
Cả hội trường đúng dậy hát theo ông, một vài người không kềm được nước mắt.
Tháng 11- 2011, Tổng thống và gia đình cũng tham gia sự kiện “Christmas in Washington” tại Bảo tàng National Building Museum.
Nghe Tổng thống Obama thử tài làm ca sĩ
Obama hát cùng vợ và các con - Ảnh: Reuters
Tại sự kiện, ông cùng vợ các con gái mình vui vẻ hát theo các ca khúc mừng Giáng sinh.
 (Tuổi trẻ online)

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Nhớ Bác- Ảnh Song Thu




Chưa tháng 5 nào thấy nhớ Bác như năm nay... Một tháng 5 dồn dập những sự kiện chả mấy tốt lành. Liệu khi còn sống Bác có nghĩ đất nước ta, dân ta lại có lúc phaỉ hứng chịu những nỗi đau này không? Song Thu cùng một số bạn khối 3 rủ nhau đi thăm Bác, cầu nguyện Bác linh thiêng phù hộ cho nước nhà... Đó khu di tích lịch sử ĐÁ CHÔNG-K9, nơi làm việc và lưu giữ linh cữu Bác từ 1969- 1975.

 Một khúc đường dẫn vào khu di tích, rợp bóng cây 

ST cùng Minh Tính trước khu tưởng niệm mới xây dựng


Ba hòn đá hướng lên trời một cách lạ kỳ, dân quen gọi là đá chông...

Manh Kính thay mặt đoàn thắp hương trước ba ngọn đá thiêng...

Căn nhà hai tầng là nơi Bác làm việc và đón khách quốc tế

Chiếc xe chở thi hài Bác từ Hà Nội về đây, năm 1969

ST một mình trước khu tưởng niệm...

Chùm lan rừng nhỏ nhoi  trên thân cây cạnh nhà Bác

Vườn hoa lan Ý và bông hoa Hồng nghiêng mình trước can nhà bằng kính, nơi dẫn xuống căn  hầm ngầm từng lưu giữ thi hài Bác

Ao cá như vẫn mong chờ bóng Người...


Tạm biệt khu Đá Chông, theo con  đường rải sỏi, cả đoàn lên đường thăm quê bạn Khoan, cựu bang trưởng khối lớp 3 QL_LS, tại Lâm Thao Phú Thọ...  
Chúng con mong sống khỏe mạnh để hàng năm lại được về thăm Người!...

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Hà nội tháng 5, mùa lá sấu bay- Thơ Song Thu






Mùa này ở Hà nội trên những con phố có hàng cây cổ thụ như Phan đình Phùng, Hoàng hoa Thám...lá sấu vàng rơi trải dài như một tấm thảm... nhắc trở về với thời thiếu nữ đầy ắp kỷ niệm. Xin chia sẻ với bạn bè bài thơ này, ST viết từ năm trước...









Lá rơi bất đắc dĩ với trợ giúp của người thân khi chụp hình.





Mùa lá sấu bay



Ngập ngừng phủi nắng trên vai
Tay nghiêng nón lá tay cài tóc mây

Em đi gió đổ về đây
Buông cành sấu rụng lá bay nghiêng thềm
Nắng vàng chợt óng mượt thêm
Bâng khuâng vòng lá xoay mềm bước chân
Dạt dào nỗi nhớ cố nhân
Mùa này năm ấy tần ngần mộng mơ
Bay bay chao một cánh thơ
Đong đưa khỏa chữ như chờ mong ai

Nắng chiều tắt vội trên vai
Li ti hoa sấu trải dài bóng em...






Những thảm lá vàng cuối mùa xuân Hà Nội

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Mẹ Việt nam- thơ Ngọc Tình



Những ngày này, có biết bao nhiêu bài thơ viết về TỔ QUỐC ta, dù buồn dù đau với thời cuộc, nhưng đều đậm sâu tình yêu nước, thương nòi...Xin đăng lại một bài thơ ngắn mà chứa đựng nhiều  tình. Mời bạn đọc cùng chia sẻ... 













MẸ VIỆT NAM


Bao đời vú mướp tong teo
Vắt từng gọt sữa
chống chèo
nuôi con
Thiêng liêng
suối cả đầu non
Mẹ là tổ quốc,
Cội nguồn Việt Nam.




 7-5-2016
Ngọc Tình










Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Nhân ngày chiến thắng phát xít Đức,9-5 , đọc thơ Olga Berggoltz




                                   






Mùa xuân1942, rất nhiều người dân Leningrat đã đeo trên ngực mình miếng sắt nhỏ mang hình cánh én, ngậm trong mỏ một lá thư




Cánh én trong vòng vây




Xuyên suốt tháng năm dài trong tôi vẫn sáng
Vĩnh viễn sáng ngời trong hạnh phúc đau thương
Mùa xuân năm bốn mươi hai- xuân ấy khác thường
trong thành phố bốn bề phong tỏa.

Cánh én nhỏ nhoi trong lồng ngực tôi buốt giá
làm bằng miếng sắt tây...tôi tự gắn cho mình
Đây dấu hiệu riêng của tin tức tốt lành,
và có nghiã "em chờ thư anh đấy"!

Tín hiệu này xuất hiện trong vòng vây
bởi đây chỉ máy bay tìm đến.
Đến với chúng tôi, với thành Lenin yêu mến
chỉ một cánh chim từ Tổ quốc rất dịu hiền.


...Có bao nhiêu lá thư đã ghi tên
tên của tôi, đến với tôi từ bấy?
vì sao lòng tôi luôn cảm thấy
đến tận bây giờ chưa nhận được lá thư yêu?

Để lương tâm chạm tới mọi điều
tới cuộc sông bừng lên sau con chữ,
tới sự thật chảy từng dòng tư lự
như giữ trưa hè ghé miệng mạch nguồn trong.

Ai đã không viết, không gửi đi lá thư tôi mỏi mòn trông?
Kẻ mang tên Hạnh phúc? Khổ đau? hay Chiến Thắng?
Hay là người bạn tôi không tìm ra trong xa vắng-
mãi mãi tôi chẳng nhận ra người?

Hay giờ đây đâu đó cuối trời
lang bạt bước lá thư- ánh sáng tôi mong đợi?
mệt mỏi tìm kiếm địa chỉ tôi vời vợi,
lo lăng u sầu: Nơi nào có hồi âm?

Có thể ngày ấy chắc chắn sẽ đến gần
trong khỏanh khắc bình tâm êm ái' 
tôi sẽ nhận được một áng tin từ nơi xa ngái
đi maĩ trên đời từ thủa chiến tranh

Hỡi áng tin bao lâu rồi hứa hẹn mong manh
hứa với tôi bằng những gì người đã có,
bằng cánh én ngây thơ trong vòng chiến tranh dạo nọ
Hãy tìm thấy tôi đi nào, HÃYCHÁY MÃI CÙNG TÔI! 

1945




 

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Tiễn tháng tư đi- Thơ Song Thu




ST: Nhiều cái buồn trong tháng tư này, không viết nổi một vần thơ...Rồi đọc bài " Đất nước mình ngộ quá phải không anh" của Trần thị Lam, một cô giáo người Hà Tĩnh, ST lại  muốn hòa cùng cô, ủng hộ cô giáo dũng cảm này. 







                                  Image result for bằng lăng tím




Tháng tư này lạ quá "phải không anh"*
Vẫn phong lan đỏ tím đón gió lành
 Loa kèn trắng nghiêng nghiêng kề  thiếu nữ
  Kỳ lạ thay tảo biển nở hoa xanh!!!


Tháng tư này vui quá phải không anh
Vẫn ngày lễ  rời bỏ chốn đô thành
 Hẹn gặp lại bạn bè, đồng đội cũ
Để lại ngồi bàn chuyện...  cá chết tanh!!!


Tháng tư này buồn quá phải không anh
Vẫn dân ta chân chất dáng hiền lành
Anh bộ đội cụ Hồ ngày xưa ấy
Mà niềm tin chỉ biết gửi... trời xanh!!!


Thôi ta về tiễn tháng tư đi anh
Đón tháng năm cháy màu hoa phượng đỏ
Để niềm tin dẫu mong manh theo gió
Lại trở về tím ngắt ánh bằng lăng ...



* Trần thị Lam