Trang

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Góc bạn bè 1*1112

Thơ Quốc Dũng

Quyên sinh

Giức mộng trưa
đi về tiên cảnh
lạc bước tìm em
tiếng mõ gập gềnh mê tỉnh
chiêu hồn tôi trên cành nhãn trước chùa.

Thẳng bước đi về cõi phúc
lạc bước sa vào địa ngục
cõi tiên sương khói rạch ròi
tôi rẽ lối duyên trời định.

Phía này bồng lai mây trắng
phía kia… róc rách u minh
lặng nghe đưa bước chân trần
cõi người một kiếp quyên sinh.

                                                  Q.D




THU MUỘN






Ai bảo mùa thu là nắng đẹp
Là trời xanh trong suốt giọt sương
Ai bảo mùa thu là se lạnh
Dệt nên tình da diết vấn vương...

Thu như thế và sóng tình như thế
Có lẽ nào vấn vít lòng ta ?
Có lẽ nào ta đã hiểu ra 
Vị cỏ ngọt đắng hoa mới lạ...

Ai bảo mùa thu lắm hoa nhiều lá 
Mà lạnh lùng như sương giá ban mai
Thu đợi chờ quay quắt nỗi nh ai
Hay là gió miệt mài...chiều thu muộn ?

                                                                            10-2010



TRỞ VỀ

Song Thu tôi đã trở về sau những ngày trôi dạt...Thu  muộn nhưng vẫn còn vương lại những ánh vàng lấp lánh...Chúng ta lại tiếp tục vui chơi, thưởng thức những ngày thu còn lại của năm 2012 nhé!




Cám ơn bạn đọc vẫn nhớ tới ST và vào HST trong những ngày ST đi vắng vừa qua! Cám ơn rất nhiều!