Trang

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Đổ vỡ- thơ Song Thu






Người biểu tình kéo xập bức tượng của Lenin tại một đài tưởng niệm trong một cuộc biểu tình tại Quảng trường Độc lập ở Kiev ngày 08 Tháng mười hai 2013.
Quảng trường Độc lập ở Kiev ngày 08 Tháng mười hai 2013.



Tôi đã thấy
những pho tượng khổng lồ
tạc những con người đã từng là vĩ đại
chồng chất lên nhau
Giữa bãi cỏ khô, hoang hoải...
Thời gian trắng
Tuyết rơi, mưa nắng
Cánh rừng thông vắng lặng
Nghĩa địa tượng- vô hồn
Lay lắt  không đầu, gãy cánh
tượng,  không thể chôn...*


Đổ vỡ!
Những pho tượng đổ vỡ
Hay đức tin đổ vỡ?
Một triết lý đổ vỡ?
Khi thực hư sáng tỏ
Tình yêu thất vọng đã ra đi?
Sự thật trần trụi 
tạo nên sức mạnh thần kỳ
Đổi thay một xã hội...



Tôi đứng trước ngã ba
Bên công - Bên tội
Nào Đúng- nào Sai
Đâu Quá Khứ- đâu Tương Lai?
Lịch sử phải chăng vẫn  miệt mài đong đếm...


Tôi đã đi và đến
Tình yêu người quyện với ước mơ
Đất nước này, làn điệu dân ca lai láng hồn thơ
Trong vắt thế
có thể nào cạn kiệt?

Tôi nghe tiếng lòng tha thiết
Đổ vỡ rồi
Đời lại sinh sôi!

Sông Đông vẫn mãi thế Êm Đềm trôi**
Mùa Thu Vàng bạch dương đồi tràn nắng ...***







*  Một nơi người ta đưa những bức tượng bị giật đổ về đây, gần Làng Lênin. Đây là nơi Lênin cùng vợ ở và chữa bệnh cuối đời, nay là bảo tàng về Lênin
** Tác phẩm Sông Đông Êm Đềm nổi tiếng cỉa Solokhop
***Bức tranh Mùa Thu Vàng của Levitan, họa sĩ nổi tiếng người Nga