Trang

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Người nổi tiếng 1*1112


 Thơ Phi tuyết Ba

Trăng khuyết

Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết chọn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi, anh có biết?
Trăng hay tình lứa đôi?

Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Ðể bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng không tròn


Khi người ta không còn yêu nhau


Khi người ta không còn yêu nhau
Mọi lời giải thích
Nào có cần đâu
Khi người ta không còn yêu nhau
Có lẽ tốt nhất là nên im lặng

Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
Nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
Khi người ta không còn yêu nhau
Đêm nào trăng cũng lặn
Mùa quả nào cũng đắng...

Thế giới đông người ư
Nhưng thiếu vắng
Khi người ta không còn nữa yêu nhau
Giá như quên được nỗi đau
Có lẽ đó là điều tốt hơn cả điều tốt nhất.

__________________

Góc bè bạn, 2*11-12

Thơ rainy

 Trăng thừa

Cả mảnh trăng rơi... thừa một nửa


Người đã vội buông câu hờn dối:


"Trăng gầy chẳng đủ soi đôi bóng


Nên đành lỡ hẹn bước chung đôi"


pic 3






























Thủy Trúc, 25-10-2012

Bao nhiêu là đủ, là vừa vặn cho yêu thương khi niềm tin đã lỡ đánh mất...

"Lá trút rơi nhiều đâu phải - bởi - mùa - thu"

Chim hồng hạc

Chụp ảnh chim hồng hạc từ máy bay 
Nhiếp ảnh gia Klaus Nigge, 55 tuổi, người Đức vừa ghi lại khoảnh khắc tình yêu đẹp của đàn chim hồng hạc khi chúng bất ngờ xếp thành hình trái tim trên dòng sông tại Mexico.

Những chú hồng hạc màu đỏ cam đã tập hợp trên một dòng sông tại Yucatan, Mexico và tạo nên một trái tim khổng lồ. Chắc chắn một điều rằng, đây hoàn toàn là sự ngẫu nhiên của một loài chim nổi tiếng thích đứng một chân.

Nhiếp ảnh gia này cho biết ông thực sự ngạc nhiên khi bắt gặp được hình ảnh trái tim khổng lồ này và không có lý do gì ông bỏ qua khoảnh khắc này. Ông cũng là người khá đam mê các bức ảnh về các loài động vật, đặc biệt về các loài chim. Hàng năm ông đi chụp ảnh chim Hồng hạc vài chuyến bằng máy bay Yucatan, Mexico. Trong cuộc thám hiểm của mình, ông Nigge nhằm nắm bắt được các giai đoạn khác nhau của cuộc sống hàng năm của chim từ giao phối mùa gà con ngày bay tổ. Ông cho biết ông đã luôn luôn tập trung vào chụp ảnh các loài chim lớn và đối với ông Hồng hạc là loài chim đẹp nhất
Cùng chiêm ngưỡng những chú hồng hạc sặc sỡ mà nhiếp ảnh gia người Đức chụp lại được:

Những chú hồng hạc màu sắc sặc sỡ

Hàng ngàn chú chim Hồng hạc di chuyển trên dòng sông xanh

Mẹ con Hồng hạc bên quả trứng mới đẻ

Khoảng khắc Hồng hạc lướt trên dòng sông

Một đôi hồng hạc quấn quýt lấy nhau


Con Hồng hạc có vẻ tự hào khi mới sinh quả trứng

Màu đỏ cam của đàn hồng hạc ven bờ sông

Một con Hồng Hạc bay vào đất liền

Đàn Hồng bạc nhìn từ máy bay


Theo Tuấn Vũ (Tienphong Online)



KHE KHẼ

Khe khẽ

Khe khẽ nhuộm vàng
Khe khẽ nhuốm đỏ
Khe khẽ rơi...rơi
Khe khẽ thu qua 
Khe khẽ đông lại 
Khe khẽ bồi hồi...


Ngồi bấm đốt tay
Đã bao nhiêu ngày?
Đã mấy thu nhỉ?
Khe khẽ khép lòng
Khe khẽ nín lặng 
Khe khẽ trôi trôi...




   Lời có cánh xưa
Người đã quên rồi
Mưa rơi gió lạc!
Khe khẽ lạnh lùng
Khe khẽ bàng bạc
Khe khẽ lơi lơi...



Ngàn khúc cho nhau
Một khúc cho mình
...hay không nhỉ?
Khe khẽ ru tình
Khe khẽ níu lại
Khoảnh khắc lung linh...