Trang

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

THƠ

ST: Rằm tháng giêng năm nay lại đúng ngày chủ nhật, ST về quê chồng làm Giỗ Tổ. Thế là lại không đến Văn Miếu xem HỘI THƠ  được.  ST đành post lên một vài bài đã viết có chữ THƠ, như là một chút cho Nguyên Tiêu của mình vậy. Xin mời bạn đọc cùng chia sẻ nhé! . 





Em và thơ



Một đời chả thích đọc thơ

Chê chàng thi sỹ ngẩn ngơ... tang tình

Chợt hôm thơ rụng sân đình

Lượm về nếm thử thấy mình... tình tang

Nay thơ như trái sấu vàng
Còn em như gái nhỡ nhàng thèm chua...


 





Nợ thơ


Gặp nhau không một câu thề
Không lời hẹn ước không về với nhau
Nợ  THƠ  một mối tình đầu
Một đôi mắt ướt một bầu sưã thương...
Cái nhện vấn vít tơ vương
Con ong say mật tìm đường kiếm hoa
Nhạc thơ vấn vít lòng ta
Mật thơ khéo ép say sa vườn đào
Tình thơ trộn với trăng sao
Vì yêu THƠ...
thơ mới vận vào
thành thơ. 





Trốn vào thơ


Trốn đời chẳng biết đi đâu
Ra sông li ng sông sâu không đò
Ra đồng ngỡ bão dông to
Du xuân ngờ đã hết trò vui xuân
Tìm anh anh đứng tần ngần
Trốn vào thơ lắp mấy vần cho quên

Thơ đầy, tình nổi lên trên
Đời lặn xuống dưới, bén duyên thơ tình
Câu lục đẹp, câu bát xinh
Trốn vào thơ bỗng thấy mình...tan ra