Trang

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Em kiêu hãnh hơn tình yêu- Thơ Y Ban






 Em đi trên một con đường
Đầy toan tính và bất trắc
Phía trước là anh
Em nương theo bóng anh tìm nẻo
Bóng anh sắp khuất rồi
Em cô đơn, em sợ hãi, em buồn đau
Anh chậm bước để chờ em tới
Để nắm tay em đi hết con đường
Em rẽ sang lối khác
Trái tim em đòi 
Kiêu hãnh hơn tình yêu.



Y BAN 




Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

20-11 năm nay. Bài và ảnh Song Thu



Nhớ lại, có một đêm chợt thức giấc, ST hỏi mình: Tốt nghiệp rồi sẽ làm gì nhỉ?  Hồi hộp...suy nghĩ rồi tự nhủ, sẽ làm giáo viên. Mình vốn thích học, học giỏi lại thích nghiên cứu mà...Và đúng là cầu được ước thấy, sau khi tốt nghiệp ở LX cũ về, bộ GD phân công về trường ĐH Xây Dựng!
Cuộc đời làm cô giáo của ST trải qua 2 trường. Trường ĐH Xây Dựng và trường ĐH KTQD. Năm nào cũng vậy, cứ có sự kiện gì, cả hai trường đều mời về thăm khoa, thăm trường, gặp lại các bạn bè  đã có quá nhiều kỷ niệm bên nhau...
Năm nay vì hai trường cùng tổ chức 20-11 vào một ngày nên ST về trường KTQD, nơi công tác lâu hơn...



Dưới đây là ảnh chụp chung với các thầy cô và đồng nghiệp khoa Thống kê, nơi ST nhận công tác đầu tiên tại trường KTQD. Nhiều thầy giáo lão thành đã mất, nhiều bạn cùng lứa đã già yếu không đến dự đựơc. Nhiều đồng nghiệp trẻ trước từng là học sinh của mình...Rất vui và tình nghĩa...



Ảnh dưới chụp với một số thầy cô trong khoa Kinh Tế Học, nơi ST công tác trước khi nghỉ hưu, cũng là nơi ST có đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp đào tạo Kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới...Người đứng tận cùng bên trái là chủ nhiệm khoa hiện tại.



 Một kiểu ảnh trong văn phòng bộ môn KT Vĩ Mô ở tòa nhà mới được khai trương, để nhớ về thời còn đứng lớp năm xưa ...




Trên cầu thang của thư viện mới. Gặp nhau tay bắt mặt mừng...



Bên sảnh giảng đường...


Lại một năm sau gặp lại ...

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Chào tháng 11



Chào tháng 11- tháng của những ngày hội học trò và thầy cô giáo.  Thế mà năm nay, ST vì ngọc thể có chút bất an...phải từ chối những cuộc gặp mặt cuối tháng 10...Mãi đến 3-11 tạm ổn, ST tới dự một cuộc hội khóa 36- khóa học mà ST có nhiều kỷ niệm về những trò ngoan và giỏi!

Hơn 1000 học sinh về dự, mặc đồng phục áo đỏ. đông kín sân trường và hành lang giảng đường....

ST chỉ ghi lại một vài cảnh của buổi lễ...Măt đau, không chụp được nhiều...









ST  ngồi cùng các thày giáo tiêu biểu của nhà trường, trên hàng ghế đầu, chờ khai mạc...





Chương trình buổi lễ rất sinh động. Có ca múa nhạc, chiếu phim...Nội dung hay và cảm động về tình thầy trò bè bạn. Những kỷ niệm về sinh hoạt học tập của các em được mô tả chân thực pha chút hài hước, đáng yêu ... Học sinh của mình bây giờ giỏi thật! Vậy mà sao kinh tế nước nhà vẫn chậm và thiếu hiệu quả vậy ta?
Câu hỏi phải tự trả lời thôi...
Xin chào và hẹn gặp lại!