Trang

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Gửi người em Vũ Hán....thơ ST ( đang sửa )


Gửi người em Vũ Hán


Em đang sống hay đếm ngược ngày còn sống?
Đang khổ đau hay dũng mãnh vượt khổ đau?
Mẹ em còn hay đã khuất ?   Mẹ thương yêu...
Thành Vũ Hán ban chiều...heo hắt nắng?

Em là bệnh nhân hay đội quân áo trắng
Cố gồng mình chống trả giặc Cô Vi?
Không ra đi, em quyết ở lại, chỉ vì
Ngăn nạn dịch tràn lan đi nơi khác?

Thì em hỡi, ở nơi này,  xa lắc
Chúng tôi dõi theo em ...từng phút từng giây
Thời gian trôi qua, nỗi thương xót thêm đầy  
Bao xác chết, còn bao người sẽ chết?...

Phút giây này cuộc sống quý hơn hết 
Hãy sống hãy yêu, hòa hợp với thiên nhiên
Hãy quên đi mộng  bá chủ cường quyền!
Để cái chết thắp lên niềm hi vọng...

Vũ Hán hồi sinh- điều chúng tôi  mong ngóng
Cố lên em cùng nhân loại. Hãy cố lên  !...



( Một ngày đỉnh điểm dịch Covid-19  , 13-2-2020)











Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thơ Nguyên tiêu năm Canh Tý- Song Thu

ST: Tết Nguyên Tiêu nào ST cũng làm mấy vần thơ ... tự sướng,  mà năm nay chả ghép nổi vần nào. đành chép ra vài câu tự vn cho vui vậy! 



Xuân này chẳng có hứng làm thơ
Đặt bút, bút nghiêng, bút hững hờ
Hoa bưởi ươm xuân hương ngan ngát
Mà sao chả ghép nổi vần thơ?

Xuân này chẳng còn hứng đi chơi
Chân bước, chân xiêu, chân rã rời
Mưa xuân như nhắc tình xuân cũ
Làm sao nghe được tiếng, "người ơi"?

Vì chăng mưa đá cuối năm nhỉ?
Hay dịch đầu năm dọa loài người?
Làng quê yên ả hay ngầm sóng ?
Hỏi ai, chả biết, lên hỏi trời!