Trang

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

ĐÃ MỘT TUẦN VẮNG BÁC...

ST: Đã một tuần trôi qua kể từ sau tang lễ ĐạiTướng. Cuộc sống đã trở lại nhịp thở thường ngày. Nhưng những cơn bão miền trung như vẫn muốn đưa chúng ta về nơi Bác yên nghỉ. Niềm nhung nhớ  thôi thúc ST làm một cái gì đó ...Và vì rất thích ý tưởng của bài " Có một giấc mơ"của một tác giả không xưng tên mà chị Trâm post lên, ST chuyển bài đó - cùng với những xúc cảm của mình- thành bài văn vần sau. Xin phép tác giả vô danh và chị Trâm nhé. Xin cám ơn rất nhiều...

Giấc Mơ và Nụ Cười *

 


"Cháu đã về đấy ư?
Vào đây với Bác
Bác đã nghe hoa sữa thơm ngát
Lá  bằng lăng thay sắc đổi màu
Hà nội- Quảng Bình nào có xa nhau
Năng về thăm Bác nhé!

Cõi dương gian dâu bể
Thôi, để nhân dân lo liệu mọi bề...**
Bác cháu ta, nơi cõi âm, cùng nắm tay nhau về 
thăm Miền Nam ruột thịt
 Bác gửi lời thăm Quê hương Miền Trung đang mờ mịt
giông bão lưng trời..."


Đại Tướng của lòng dân ơi
Trong mơ con thấy Người cười 
Vẫn nụ cười huyền thoại...***  
Tỉnh mơ con thức dậy 
thầm vui ...
Ở nơi ấy có hai Con Người- hai Vĩ Nhân
gặp lại...



10-2013




* Bài viết có sử dụng ý tưởng của một tác giả không xưng tên trên mạng ( mời xem NgọcTrâm.blogspot.com ). Tên bài thơ do Song Thu đặt  phù hợp với nội dung thơ
**Ý này của ST
*** Mời xem tại Songvthu.blogspot.com  (10-10-13)


Xin cám ơn!