Trang

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

MÙA LÁ SẤU BAY



ST-   Biển gọi...ST không dừng được,  lại ra đi đến tận cuối tháng!  
         Mà sao năm nay ST chưa có bài thơ nào về tháng 5 nhỉ?  Vội vàng lấy giấy bút ghi lại một cảm  xúc, sợ nó lại trôi qua ... 
        Ấy là đầu tháng  5, Hà nội vào mùa sấu thay lá. Dạo bước trên những con đường Trần Phú, Phan Đình Phùng,  Hoàng Diệu... ngắm những chiếc lá vàng trái mùa lãng đãng bay, nỗi nhớ Hà Nội xưa, nhớ người xưa  ùa về... 


     
Ảnh từ blog Nguyệt Ánh



Mùa lá sấu bay


Ngập ngừng phủi nắng trên vai
Tay nghiêng nón lá tay cài tóc mây

Em đi, gió đ về đây
Buông cành sấu rụng lá bay nghiêng thềm
Nắng vàng chợt óng mượt thêm 
Bâng khuâng vòng lá xoay mềm bước chân
Dạt dào nỗi nhớ cố nhân
Mùa này năm ấy...tần ngần... mộng
Bay bay chao một  cánh thơ 
Đong đưa khỏa chữ như chờ mong ai

Nắng chiều tắt vội trên vai
Li ti hoa sấu trải dài bóng em...