ST: Hà nội đang mùa hoa sưa. Đẹp lắm nhưng cũng buồn lắm. Đã gần tháng qua trời âm u, mưa phùn gió rét...Hoa sưa rụng trắng các nẻo đường...
Em là
một đóa hoa sưa
một đóa hoa sưa
Trắng trong
dịu mát
đong đưa bên đường
dịu mát
đong đưa bên đường
Hứng mưa
che gió
ngăn sương
Cho bàn chân ấy yêu thương
che gió
ngăn sương
Cho bàn chân ấy yêu thương
Chim ơi đừng hót nữa nghe
Người ta nay đã bộn bề cùng ai
Chân dài thon thả bờ vai
Chân dài thon thả bờ vai
Ngắm hoa đáy mắt, tay cài tay nhau...
Buồn tênh sưa rụng trắng đầu
Ôi bàn chân ấy... giẫm nhàu nát hoa
Ôi bàn chân ấy... giẫm nhàu nát hoa
Mưa phùn rét ngấu thịt da
Lẻ loi buồn, xõa tóc, pha...
gió đùa
Lẻ loi buồn, xõa tóc, pha...
gió đùa
Em là
một cánh hoa sưa
rưng rưng
đón nắng đầu mùa
Giêng Hai....
Xin cám ơn!