Trang

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

ĐI CHƠI ĐÊM 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀNÔI

Pháo hoa đêm hôi 1000 năm Thăng Long-Hà nôi

Ông bà đưa Bống đi chơi
Kinh Thành Thăng Long
Kinh Thành Cổ Tích
Môt nghìn năm tuổi
Môt nghìn năm trời!

Bống tít mắt cười
Nhìn năm là bao lâu?
Nghìn năm dài quá nhỉ
Cháu chỉ biết Anh Nhi
Mới vưà tròn môt(.) tuổi!

Đường đông xe đi hôi(.)
Bống đến Bờ HỒ  rồi!
Ôi đep(.) quá đi thôi
Điên(.) sáng trưng măt(.) nước!

Đèn leo lên thấp cổ
Đèn nấp trong lùm cây
Đèn rơi xuống nước này
Đèn xanh xanh đỏ đỏ

 Tràng Thi, Điên(.) Biên Phủ
 Đèn lấp lánh như sao
 Những cánh chim lươn(.) chao
 Trên đầm sen bát ngát

Còn đây là Lăng Bác
Và di tích Hoàng Thành
Có bãi cỏ xanh xanh
Chờ uống giot(.) sương sớm

Sau này Bống khôn lớn
Hãy nhớ lấy ngày này
Nhớ buổi tối hôm nay
Môt nghìn năm lich sử!