Trang

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Nhớ lại: Mùa ấy đâu rồi







Mùa ấy đâu rồi
 
......

Có một mùa

Tháng Mười Một thêu hoa

Trang sách nói cười nhịp đời gõ cửa

Bụi phấn bạc đầu niềm vui lệ ứa

Mùa của tinh khôi !

( Trích bài thơ cùng tên của Nhà thơ- nhà giáo Lý viễn Giao)




Có một mùa 

Tháng Mười Một say mê
Trang giáo án gối kê đầu thao thức
Nói gì với các em khi trống trường đã giục
Lời tâm thức bồi hồi...

Mùa ấy đâu rồi? 


( Nhà giáo Vũ thu Giang- Song Thu )






Nhớ lại



2011, ĐH KTQD HN




        


2012, ĐHKTQD HN

Áo đỏ, nhỏ nhất là me


2012, Khoa Kỹ sư Kinh tế, ĐH XÂY DỰNG HN

         



2013,  ĐH KTQD HN


      


2013, Khoa Thống Kê, ĐHKTQD HN

      



Năm  nay, 20-11-2014












19-11

20-11



Cô và trò xưa

Xin cám ơn!