ST: chỉ vài ngày nữa cháu gái của ST lên xe hoa! Mừng và nhớ chaú ST post lên bài thơ đã viết tặng cháu từ năm trước. Mời các bạn cùng chia vui!
HOA SƯA
Trắng muốt mong manh
Mùa xuân dể dành
Cho anh xao xuyến
Em như gọi đến
Hạt bụi mưa xuân
Ấm áp trong ngần
Cho anh rạo rực
Em như đánh thức
Ký ức xa xôi
Sâu thẳm đất trời
Cho anh trăn trở
Em như gợi mở
Ước vọng tâm linh
Thề nguyện chung tình
Cho anh náo nức
Em là hiện thực
Hoa của tháng ba
Em là món quà
Thiên nhiên trao tặng
Hà nội tĩnh lặng
Hà nội đang xuân
Đường phố trắng ngần