Trang

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

VĨNH BIỆT ANH...

ST: Vợ chồng ST mới đau lòng tiễn đưa người anh, người bạn thân thiết đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bạo bệnh và những cơn đau...kéo anh đi, để lại trong ST hình ảnh và nỗi tiếc thương khó quên được.
Xin có bài thơ vĩnh biệt anh...







Thế là... anh đã ra đi 
Mang theo cả những gì được, mất
Anh bảo không còn chi hối tiếc
Rồi nhẹ bay... xa cách biết bao nhiêu!

Nói rằng "anh chưa vội đi đâu"
Mà nay em phải cúi đầu tiễn biệt...

Ơi  người anh...người anh
Sống mãnh liệt.Chết đớn đau...

Cầu mong anh kịp gửi lại cho mai sau
Mọi sắc màu cuộc sống

Gửi xanh cho lá*
Gửi gió cho mây
Gửi bầu nhiệt huyết tràn đầy
Cho muôn niềm thương nhớ...

Vòng tay thân thương của vợ
Hơi thở hoa sữa của con
Nụ cười mếu, héo mòn 
Là của người em gái...

Vĩnh biệt anh...vĩnh biệt mãi mãi
Cầu an giấc ngàn  thu...



* Từ Lâm thị Mỹ Dạ  

Xin cám ơn!