Trang

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Chớm thu- Thơ Song Thu






Chớm Thu

Vắng không thấy bóng mưa rào
Giận hờn giông bão tràn vào biển đông
Ổi xanh vội chín đỏ lòng
Na ti hí mắt vờ không thấy gì
Hạ buồn trút nắng ra đi
Se se gió nói thầm thì...Chớm Thu

Lạc vào phố cũ nhà xưa
Dường như thuở ấy thu vừa ghé qua
Góc này tình dõi theo hoa
Cây kia ríu rít mách ta với  mình
Nắng đùa  hôn lá rung rinh
Chớm Thu lơi lả Mối Tình Đầu Thu...








5 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Đã xa
      Đã xa
      Tình rũ...
      Hơi thu

      CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ CHO THƠ thật hay...

      Xóa
  2. Bằng những lời dí dỏm, đơn sơ mộc mạ mà kết thành một "bản tình khúc đầu thu" rất ĐẸP !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, một ngày đầu thu em về thăm phố cũ nhà xưa, nơi ây tuổi thiếu nữ trôi qua chị ạ...

      Xóa
  3. Không gian của bạn thật tuyệt, tôi rất thích, cảm ơn bài viết của bạn, mời bạn xem các thông tin bài viết >>> Răng bị buốt sau khi sinh và các nguyên nhân ?

    Trả lờiXóa