Sáng nay, 26-8, 2017, lớp 3a trường TNVN-QLLS họp mặt thường niên, nhân kỷ niệm 64 năm thành lập trường... Hà nội hửng nắng sau những cơn mưa dai dẳng...Vắng nhiều bạn và cả cô giáo chủ nhiêm lớp . Một số bạn bận việc con cháu, một số ốm đau...Quả là tuổi già không biết còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa đây...Dẫu sao nhìn thấy nhau là vui rồi!
Song Thu xin đăng lại bài thơ năm xưa, với minh họa là những bức ảnh của buổi gặp mặt năm nay, để nhớ!
Quán gió sáng nay man mát gió
Ngâu tan. Nắng tãi. Bướm vàng bay
Bạn bè gặp mặt vui biết mấy
Thầy cô lặn lội đến nơi này
Quán gió vì sao đầy ắp gió
Tiếng cười tung nổ, say đắm say
Tình trong khóe mắt ngân ngấn ướt
Tóc bạc lưng cong vẫn vui vầy...
Quán gió sáng nay nồng hương gío
Rượu run tay rót cười ngất ngây
Chúc thầy cô giáo thêm nhiều tuổi
Chúc cho tình bạn mãi thêm đầy
Rượu run tay rót cười ngất ngây
Chúc thầy cô giáo thêm nhiều tuổi
Chúc cho tình bạn mãi thêm đầy
Quán Gió chiều nay sao vắng thế?
Trả lờiXóaTản mát đi đâu chẳng buồn về?!
Thơi gian không đợi chờ đâu nhé
Tranh thủ gặp nhau chớ lề mề
Kẻo rồi ân hận dạ tái tê
Khi bạn bất chợt chào vĩnh biệt
Mãi mãi ra đi chẳng trở về!
Đúng đó chị...
Xóa"Tranh thủ gặp nhau chớ lề mề
Kẻo rồi ân hận dạ tái tê
Khi bạn bất chợt chào vĩnh biệt
Mãi mãi ra đi chẳng trở về!"
Năm nay bạn bè đã vắng hắn rồi chị ơi!
Ảnh mới rất đẹp. Thơ cũ đọc lại vẫn thấy hay. TGiang ạ. Xin góp vui mấy vần :
Trả lờiXóaQuán Gió hôm nay, yên lặng... gió
Ban cũ Quế Lâm tóc bạc rổi!
Ai còn, ai đã "đi xa "... mãi?
Cố gặp nhau luôn... Các bạn ơi!.
Cố gặp nhau luôn các bạn ơi!
XóaQuán Gió hôm nay gió nhiều không ?
Trả lờiXóaGặp nhau bạn cũ đày nhớ mong
Tuổi già năm tháng : ừ tàn tạ
Nhưng chẳng nhạt nhòa tình Quế Lâm.
Cái ngày thơ ngây ấy , đâu dễ quên anh nhỉ!
Xóa