Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Biển và em- Thơ Song Thu










Nghe sóng gọi em vội ào ra biển
Ôi biển xanh, xanh ngắt, lạ lùng xanh
Thật hiền hòa biển biết em mong manh
Tóc bết nắng chân dập dềnh lún cát...


 Sao hôm nay biển dạt dào ngút ngát
Nén nỗi buồn mặn chát dấu thời gian
Sóng bồng bềnh xua ký ức miên man
Về lẽ sống tình yêu và nỗi nhớ...


Có lẽ nào lòng em thôi trăn trở
Nghe rít gào hơi thở biển năm nao
Và những đêm thức trắng đến vênh vao
Vọng lời gió thầm thào từ kiếp trước


Ừ, có thể. Làm sao em biết được
Biển là anh hay biển - bóng hình anh?
Ừ, có thể. Ngày xưa thời hồng thủy
Biển và em sâu nặng một mối tình...




Nha Trang, 7-2015


7-2017

8 nhận xét:

  1. Biển là Anh, là bóng hình Anh
    Vì lẻ đó năm nào em cũng đi biển
    Chờ em nhé! Năm sau em đi Biển Đông !
    Đuổi hết giặc Tầu ra khỏi Hoàng Sa.(đùa tý)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu còn trẻ...ôi nếu ta còn trẻ
      Biển Đông kia là lẽ sống đời ta
      Biển trong ta và biển của lòng ta
      Ta sẽ lao ra...khi biển gọi!!!

      Chị Lệ nhỉ! Buồn là giờ chỉ có thể ngâm nga thơ về biển!

      Xóa
  2. Có thể viết Chú thích cho Ảnh trên đầu bài thơ:
    1 - MK đang ăn CƠM (Chứ không phải... PHỞ).
    2 - " Biển một bên và... Em một bên" ( XQ)
    Hàng Xóm tốt, CƠM lại ...ngon thêm!. Hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí, không ăn "phở" mà là ăn "bánh mì đen" đấy anh à...

      Xóa
  3. Chị em ta cùng nặng tình với biển
    Mỗi lần đi là viết được một bài!
    Tình yêu biển vừa dài vừa rộng
    Mãi dâng trào trên mặt biển mênh mông!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ra với biển lại thấy mình bé nhỏ
      Biển mênh mông và trời cũng mênh mông...
      Nhìn hải âu bay lượn mãi trên không
      Xao xác nhớ những ước mong thiếu nữ


      Em chúc chị vẫn tràn đầy thi hứng như ngày nào chị nhé!

      Xóa
  4. Thật hạnh phúc cho anh chang Kính râu " Biển một bên và em một bên"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm ấy " chàng" bị ốm nên không cho chụp, chỉ chụp từ đằng sau thôi , nên ...hì!

      Xóa