Khi người đàn bà yêu
Khi người đàn bà yêu
Nàng muốn sống thêm một cuộc đời nữa
Bế bồng mối tình-chảo lửa
Nàng đánh rơi một nửa trí khôn mình...
Khi người đàn bà yêu
Nàng dịu mềm hơn tơ hơn lụa
Thơm mát hơn hương lúa hương mây
Nàng trở về với thuở thơ ngây
Hoang sơ vụng dại
Ai đem cành dẻ gai hăng hăng ngai ngái
Bối rối cột chặt mình...?
Khi người đàn bà yêu
Triết lý bỗng rối rắm vô minh
Giữa có- không là không- không, có- có
rồi lững lờ , nửa có-nửa không!
Giữa rung động yêu thương đau khổ đến tận cùng
Nàng tìm chọn giá trị
Hy Sinh
Im lặng
Tận Tụy
Tận Yêu...
Cuộc đời này sẽ lạnh lẽo biết bao nhiêu
Nếu thiếu vắng những người đàn bà "phiêu" ...như thế!
2013
Rất hay !
Trả lờiXóaST đang yêu hay ST cảm nhận được mãnh lục tình yêu của người đàn bà trong sự thăng hoa hay đau khổ của tình yêu ?
Chắc lại CƯỜI HÌ HÌ !
Đôi lúc nhớ lại chị à...Còn bây giờ em sợ yêu rồi...hiiii
Xóaanh rât thích bài hát WOMEN IN LOVE,nay lại thích thêm bài thơ NGƯƠI ĐÀN BÀ YÊU của ST.NGƯỜI ĐÀN BÀ HAT(ca sĩ) VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU đều tuyệt vời
Trả lờiXóaEm phair mở ngay bài hát ra nghe đây anh ạ...thỉnh thoảng cũng phải phiêu một chút cho tươi đời...Em cám ơn anh tuy xa, đã đồng hành cùng em.
Trả lờiXóa