1- Sống chậm lại, nghĩ khác đi
và yêu thương nhau nhiều hơn

2-"Im lặng và mỉm cười là 2 vũ khí lợi hại.
Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra."

3-Đừng quá xem trọng diều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may rủi một cách nhẹ nhàng

4-Gia đình không phải là một thứ gì đó quan trọng mà là tất cả mọi thứ với chúng ta ( Michael J. Fox )
5"Bụi thời gian làm mờ đi tất cả,
Chỉ tình người còn mãi ở trong ta."

6-"Lo lắng không làm cho điều tồi tệ không xảy ra, mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại."

7-Hãy bao dung với người không bao dung.

8-Đời người là để đi tìm người tri kỷ, một người hiểu được mình. Tìm ra được người đó thì sẽ hạnh phúc vô cùng ( Thích nhất Hạnh)

9- Xa nhau rồi, bước qua nhau rồi thì quá khứ trước đây có đẹp đẽ đến mức nào, đáng nhớ đến mức nào cũng phải quên đi!

10-Ai cũng có thể bỏ rơi bạn nhưng bạn tuyệt đối không được bỏ rơi mình!

ST sưu tầm
Tất cả các câu triết lý đều rất hay, tuy nhiên chị thấy vì do dịch, nên câu số 9 chưa thoát được trọn vẹn ý.
Trả lờiXóaEm hiểu câu này khuyên người ta hãy quên đi chuyện tình cũ để bắt đầu một cuộc sống mới... Em nghĩ cũng nên như vậy cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn chị à. Ý chị thế nào ạ?
XóaNếu chúng ta biết và thực hiện được những điều này từ thời còn trẻ thì cuộc sống của chúng ta bây giờ chắc sẽ đẹp đẽ hơn nhiều.
Trả lờiXóaQuả là như vậy...Em đã có thời gian daì mắc bênh HAY LO LẮNG, anh à! Hại sức khỏe lắm!!!
XóaChúng ta hầu như đều "nằm được" nội dung và "tinh thần" của những câu danh ngôn rất hay và chí lý trên (và còn nhiều, rất nhiều câu khác nữa, vì có sách báo in và trên mạng) không phải bây giờ mà có thể từ khá lâu rồi. Nhưng vấn đề khó là thực hiện.
Trả lờiXóaVậy theo 3B thực hiện được % nào thì "vui" với % ấy. Bây giờ mà "Nếu" (như ý cụ Tr.Trác) là hơi khó. Cái gì đã qua thì ... chấp nhận cho qua luôn.
Như vậy sẽ thanh thản, T.Giang nhỉ.
Em thấy câu nào cũng hay...nhưng câu số 3 chắc hợp với em anh ạ. Đừng quá xem trọng điều gì...hãy tiếp nhận mọi sự mmay rủi một cách nhẹ nhàng...
Xóa