Hà nội mấy hôm nay đón những cơn gió heo may đầu tiên... Có lẽ thu đã ngả chiều. Heo may mang lại cảm giác man mác khó tả. Đọc một bài thơ cũ cho đỡ trông trải nha thu!
Thu sang chẳng biết đợi ai Cớ sao suốt cả ngày dài nhớ mong Ngóng ai mắt cứ chong chong Suốt đêm thấp thỏm nóng lòng khôn nguôi Ngoài thềm vàng lá hanh rơi Heo may thờ thẫn chơi vơi một mình!
Gió heo may theo ngày cù lét Trận lạnh lùng càn quét thịt da Rúm môi cười khóc thật thà Ai hay tim vỡ ta bà heo may
Cũng chẳng biết lối ngày mấy khúc Nghe hồn tuôn lối mục đồng ca Cưỡi đời son trẻ ngân nga Vừa đây ngọn gió thật thà...lạnh sang... . Mấy câu vui với chị nè! Cuối tuần vui vẻ nha chị.
Lúc còn trẻ ta ngây ngất đón nhận cơn gió heo may và rung cảm với tình yêu...Khi về già, lại thấy nhung nhớ cái gì đó đã qua bạn ạ! Cám ơn bạn đến thăm nhà ST nhá!
Thu sang chẳng biết đợi ai
Trả lờiXóaCớ sao suốt cả ngày dài nhớ mong
Ngóng ai mắt cứ chong chong
Suốt đêm thấp thỏm nóng lòng khôn nguôi
Ngoài thềm vàng lá hanh rơi
Heo may thờ thẫn chơi vơi một mình!
Mùa thu quả là một mùa đặc biệt...dù là ở tuổi nào lòng ta cũng lay động khi đón những cơn gió heomay đầu tiên...chị nhỉ!
XóaThơ thu của chị thật mênh mang
Trả lờiXóaChúc chị vui khỏe!
Mênh mang đấy mà cũng "heo héo" đấy bạn à. Cám ơn lời chúc của bạn nhé!
XóaGió heo may theo ngày cù lét
Trả lờiXóaTrận lạnh lùng càn quét thịt da
Rúm môi cười khóc thật thà
Ai hay tim vỡ ta bà heo may
Cũng chẳng biết lối ngày mấy khúc
Nghe hồn tuôn lối mục đồng ca
Cưỡi đời son trẻ ngân nga
Vừa đây ngọn gió thật thà...lạnh sang...
.
Mấy câu vui với chị nè!
Cuối tuần vui vẻ nha chị.
Rúm môi cười khóc thật thà
XóaAi hay tim vỡ ta bà heo may
.....
Thơ em sâu sắc lắm HB ạ!
bây giờ mới hiểu heo may
Trả lờiXóalà thu là nhớ là đành ngân nga.
Lúc còn trẻ ta ngây ngất đón nhận cơn gió heo may và rung cảm với tình yêu...Khi về già, lại thấy nhung nhớ cái gì đó đã qua bạn ạ!
XóaCám ơn bạn đến thăm nhà ST nhá!