Trang

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Khi mùa thu sắp cạn... Thơ Song Thu






                             







Vẫn còn vương trên  tay
Ngọt ngào hương hoa sữa
Lẽ nào vẫn còn đây
Tình xưa. Thời hoa lửa...



Rõ ràng là làn gió

Làm tung rối tóc em
Rõ ràng xác lá đổ
Thu đã... nghiêng qua thềm?





Nào đưa tay níu lại

Một thóang ngát thu xanh
Ước gì em níu được
Thu vàng. Bóng dáng anh...




Người ơi! Thu sắp cạn
Chim xao xác lánh đông
Em vá che vết rạn
Anh nhóm thêm lửa lòng...





Tình với tình thắm lại

Ấm áp quá đầu đông! 
Chiếc lá cuối cùng*, lạ  
Trao lượn mãi trên không...


11-2014






* Chiếc lá cuối cùng 

rơi xuống chân em- (Đòan Chuẩn)




15 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Em cám ơn chị...Chị lúc nào cũng động viên em!

      Xóa
  2. Mùa Thu không thể cạn
    vì là của Đất Trời
    Nhưng NIỀM TÍN sắp cạn
    trong mỗi một Con Người
    vào những lời lừa dối
    của "Lờ Đờ". Thu ơi.

    Mặt trời không thể tắt
    Tình Người vẫn thắm tươi
    Nguyện sống cho Tử Tế
    vì "Chúng ta là NGƯỜI!".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyện sống cho Tử Tế
      vì "Chúng ta là NGƯỜI!".

      Thật ấn tượng anh ạ!

      Xóa
  3. Chờ đi... Thu lại đến
    Vàng nắng phơi ls vàng
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm nay THU về muộn hay sao ý Cát nhỉ! Thế mà lóang cái đã sắp cạn rồi!

      Xóa
  4. Hãy uống thu đến cạn
    Cho mùa đông ấm nồng !

    Trả lờiXóa
  5. Mùa thu trong thơ chị gái thật đẹp
    Chúc chị gái cuối tuần bình an (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn BD nha. Chị vừa đi thăm quê em về đây nè! Nắng còn bám trên tay!

      Xóa
  6. Thăm VST đọc thơ và mùa thu trong thơ thật tuyệt
    Chia sẻ nhé.Chúc an vui.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miền bắc có mùa thu heo may gió cho các nghệ sỹ cảm hứng sáng tác bác TM ạ!

      Xóa
  7. Thu vàng thay sắc lá
    Khi rét gió vào đông
    Vẫn màu xanh rất lạ
    Ngời tươi mãi trong lòng....

    Chúc chị an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải đấy...màu xanh chưa phai, màu vàng đã phớt!
      Ra Hà nội chơi mùa này là hay nhất bạn ạ!

      Xóa