Trang

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Cuối tuần: Chiêm ngưỡng ảnh nghệ thuật: Khỏa thân bên đàn bò khủng





Khoảnh khắc tuyệt đẹp của bộ tộc khỏa thân bên đàn bò khổng lồ

Với tốc độ phát triển của nhịp sống hiện đại, khoảnh khắc đẹp của tộc người nguyên thủy và đàn gia súc khổng lồ của họ có lẽ không bao lâu nữa sẽ khó lòng tìm thấy lại.
Những người Dinka ở miền Nam Sudan là bộ tộc du mục cổ xưa bậc nhất thế giới. Bộ tộc này có dân số gần 2 triệu người, sống dọc hai bờ sông Nile trắng, trải dài từ đông nam Sudan đến tây nam Ethiopia.Trong suốt hơn 5.000 năm sống tại mảnh đất này, người Dinka gần như không hề thay đổi tập quán sống, mặc sức cho sự phát triển chóng mặt của xã hội. Vào mùa mưa, họ sống trên các thảo nguyên bằng việc trồng ngũ cốc. Mùa khô, họ chăn dắt gia súc dọc theo các con sông trong khu vực sống.
Những con bò khổng lồ với cặp sừng dài gắn bó chặt chẽ và là một phần linh hồn của người Dinka. Sau một nghi lễ trọng đại, mỗi thanh niên trẻ trong bộ tộc được giao cho một con bò, tên của con bò cũng là một phần tên riêng của mỗi người Dinka.
Hầu hết người Dinka đều khỏa thân, một số có một vài trang phục hạn chế làm từ da dê để che đi khu vực nhạy cảm.
Nhưng đây chưa được coi là nét làm đẹp độc đáo của người Dinka, bởi lẽ việc rạch những nét vằn vện trên gương mặt mới là dấu ấn riêng của bộ tộc Dinka, giúp phân biệt người trong các bộ tộc khác nhau. Không chỉ vậy, hành động này còn nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp quyến rũ rất riêng của phụ nữ trong bộ tộc.
Mỗi thanh niên Dinka đến tuổi trưởng thành được giao một con bò, tên con bò trở thành một phần tên riêng của họ.

Đàn bò khổng lồ với cặp sừng dài. Mỗi con bò đều có hình dạng sừng riêng tùy theo sự tạo hình của chủ nhân.

Hầu hết người Dinka đều khỏa thân hoặc sử dụng trang phục tối giản.

Cuộc sống du mục, chăn nuôi gia súc đã gắn bó với người Dinka 5000 năm qua.


Trẻ em bên đống tro cùng thú nuôi.


Họ cũng có những trang sức làm đẹp rất riêng và độc đáo


Người Dinka coi loài bò bản địa này là linh vật thiêng liêng, là nguồn sống của họ.

Trẻ con vô tư ngậm vú bò để uống sữa. Người lớn cũng vắt sữa bò để uống trực tiếp và coi đó là nguồn dinh dưỡng chính.

Cuộc sống gắn liền với đàn bò và đàn dê có cặp sừng khổng lồ của người Dinka thu hút sự tò mò của du khách.
Nam giới Dinka thường ở trần hoàn toàn, thoải mái với các hoạt động hàng ngày.

Một cách làm đẹp độc đáo của người Dinka là rạch đường thẳng song song trên trán. Với đàn ông, đây là cách thể hiện sự trưởng thành và lòng dũng cảm.

Phụ nữ Dinka cho rằng, "rạch mặt" sẽ giúp họ trở nên quyến rũ hơn.
T.H
Nguồn từ depplus.vn

16 nhận xét:

  1. Họ đẹp thật, cả bo cũng thật đẹp

    Trả lờiXóa
  2. Một vẻ đẹp hoang dã . Xin cảm ơn nhà sưu tầm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như thế giới hiện đại lại đang có xu hướng hướng tới cái hoang dã này bác nhỉ!

      Xóa
  3. Có khi cuộc sông hoang dã, đơn sơ như thế mà họ cảm thấy hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như thế giới hiện đại lại đang hướng tới vẻ đẹp này chị à!

      Xóa
  4. Nghe sao hấp dẫn : khỏa thân !
    Vào xem chỉ thấy :bụng trần trẻ con
    Ô kìa một lũ don don
    Thân trần xếp đống thành hòn núi đen
    Lần trước "hăm hở " được xem
    Lần này ham hở ......bị em đánh lừa ! .....(đùa vui tí nhé )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần sau sẽ " khỏa" thật chơi
      Anh xem lúc ấy cười tươi tung nhà !!!

      "Lừa" được anh thích quá! hi hi

      Xóa
  5. Thuần nét hoang sơ trong thế giới hiện đại -Họ luôn gắn bó với thiên nhiên bằng chính cớ thể của mình nhỉ
    Cảm ơn chủ nhà -chúc cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé -

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn bạTML. Bạn nhận xét tinh tế lắm.

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn hoang sơ như thủa khai hoang mở cõi chị gái nhỉ ? Vừa cả huyền bí nữa, cảm ơn chị gái
    Chúc chị gái cuối tuần ấm áp với mùa đông (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em...Hà nội dạo này rét lắm...nhưng nắng đẹp em ạ!

      Xóa
  8. Đẹp một cách đúng nghĩa tự nhiên!
    Trên thế giới hiện có một số bãi biển cũng muốn mô phỏng chất nguyên thuỷ ở việc khoả thân trăm phần trăm, nhưng vẫn không thể nào có cái hoang dã như ở đây.
    Nền văn minh phát triển nhất là khi nó bắt kịp tự nhiên phải không chị. Em cũng khoái xem những hình ảnh này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, chị cũng vậy! lâu không gặp em...nhớ lắm nha!

      Xóa
  9. người phụ nữ này đẹp như một pho tượng bằng đồng , đàn bò cũng đẹp

    Trả lờiXóa
  10. Bộ ảnh sưu tầm thật tuyệt. Cám ơn chị. Hôm nay em mới biết đến một vùng đất mà con người sống nguyên sơ đến vậy!
    Những chú bò cũng thật lạ và đẹp biết bao!

    Trả lờiXóa