
ST: Mùi hoa bưởi thơm từng góc phố Hà Nội...Cứ vào mùa này ST có thói quen tìm mấy nhành bưởi thật tươi đặt lên bàn thờ hoặc cắm vào lọ để trong phòng cho thơm mát....Nhớ lại một lần:
Tha thẩn với Bản Mường
Ngắt vài nhành hoa bưởi
Rưng rức nụ trắng xanh
Cánh bung nở rung cành
Hương bay bay dịu ngọt
Lanh lảnh chim rừng hót
Hòa cùng đàn suối reo
Chằng chịt lối ngang đèo
Thướt tha cài mây trắng
Thấp thoáng nhà sàn vắng
Nép bên rừng nứa xanh
Mặt hồ nước long lanh
Ôm vạt hoa cúc dại...
Lời mế sao mềm mại
Nụ cười em quá xinh
Má đỏ ngây ngất tình
Níu chân người Hà Nội...
Sông ơi... sao tồi tội
Hờn giận để làm chi?
Rầm rì cứ chảy đi
Về Bản Mường xa tắp
Nhẹ lắm nhẹ lòng lắm
Theo lối mòn loanh quanh
Lại thấy mình mong manh
Tóc vùi hương ngào ngạt...
Xin cám ơn!
Em gái BD gặt tem vàng
Trả lờiXóaChúc chị Song Thu ngày mới rộn ràng niềm vui (~_~)
Chị cũng đang mong vui lên đây BD à!
XóaHoa bưởi em gái mê lắm, hương thơm dịu nhẹ thật dễ chịu, chị đi bản mường khi nào thế chị ? Bài thơ thật hay và trong sáng, chúc chị gái Song Thu ngày mới thảnh thơi với đời nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaLúc trước chị hay đi Bản Mường vào cuối tuần lắm...nhưng nhớ nhất là chuyến đi đúng vào mùa hoa bưởi cách đây...hai năm rồi BD à!
XóaCho Cat em theo với
Trả lờiXóaNgát hoa bưởi thơm lừng
HI, nhớ nhé!
XóaMùa này mùa hoa bưởi
Trả lờiXóangọt ngào thơm rười rượi
Bánh trôi hương hoa bưởi...
Vừa là "hương thầm" vừa là hương vị chị nhỉ!
XóaEm rất vui thấy chị lại vào chơi blog rồi...
Em cũng yêu hoa bưởi
Trả lờiXóaHương thơm nhẹ thanh cao
Cây bưởi cạnh cầu ao
Cành la đà mặt nước....
Lòng vẫn thầm ao ước
Về lại với tuổi thơ
Chị ơi! Viết về hoa bưởi là muốn viết hoài...
Chị sắp vô Quảng Trị, Út Bạch Dương sắp được gặp rùi. Hu hu...
Bây giờ người ta trồng bưởi thành rừng rồi em à...Nhưng "Cây bưởi cạnh cầu ao" vẫn là hình ảnh mãi trong lòng chúng ta em nhỉ...
XóaEM THICH DOAN CUOI HAY QUA CHI OI
Trả lờiXóaHI, tâm trạng thực của chị mà...
XóaHoa bưởi trắng đầu cành
Trả lờiXóaCánh hoa bé mong manh
Hương bưởi thơm ngào ngạt
Bay mãi tận trời xanh...
Có chè bưởi không Đoan?
XóaBâng khuâng mùa hoa bưởi
Trả lờiXóaƯớp vào kỷ niệm xưa
từ một thời xa ngái
Thơm đến tận bây giờ
Hương thầm theo anh mãi
XóaMỗi bước đường anh đi...
Làm sao vào được nhà anh đây anh?
ST chịu khó đi chơi ,có hứng là có thơ hay, hi vọng chuyến NAM DU sắp tới nữ bé THI SĨ sẽ cho mọi người đọc những bài thơ hay Hân hạnh được đón tiếp bé TS.
Trả lờiXóaAnh DK đấy.
Hi, mãi hôm nay mới gặp lại anh. Anh đi chơi hoài mà không chơi blog nữa ư?
XóaEm cũng đang hồi hộp cho chuyến đi sắp ơi đây anh à! Mong thấy anh và BĐ khỏe vui!
Những vần thơ hoa bưởi ngát ngát hương thơm dịu nhẹ. Nó đánh thức cảm xúc về miền quê yêu dấu. Nó gợi những kỉ niệm rất xa về cái thời mà mọi cỏ cây đều toả hương,đơm hoa kết trái tự nhiên...Đọc cứ lâng lâng, nhơ nhớ...
Trả lờiXóaEm cũng xa mùi hoa bưởi lâu quá rồi, từ hồi sơ tán đến giờ.
Ngày mới vui nhiều nha chị!
Em ơi, về quê dịp này gặp ngay cây bưởi cầu ao em à...Mong gặp em ...
XóaHương bưởi gợi nhiều cảm xuc, chỉ tiếc la anh không viết ra thơ như em được, có lẽ tâm hồn bắt đầu già cỗi rồi chăng
Trả lờiXóaCây bưởi sau nhà hương thơm nhè nhẹ
Ru hồn ta vào cõi hư vô
Nhớ một thuở khi xa đất mẹ
Những tháng năm mong ngóng đợi chờ
ANH ĐÃ VIẾT RA ĐẤY THÔI, RẤT HAY ANH Ạ!
XóaChúc chị chiều thứ 6 vui và cuối tuần bình yên, hạnh phúc
Trả lờiXóaEm cũng vui nhé!
Xóa