Trang

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Sả stress với Olympic Sochi

ST: Ngày 17-2 đã trôi qua nhưng...nỗi buồn vẫn đọng lại. Hãy tạm sả với sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong mùa đông này 

 

20 bức ảnh ảo diệu nhất Olympic Sochi

 

Không chỉ đem tới những phút thi đấu gay cấn, Thế vận hội mùa Đông 2014 còn sản sinh ra những bức ảnh nghệ thuật đẹp mê hồn.
Ảnh chụp ghi lại pha chuyển động tiếp đất của vận động viên Simon Ammann đến từ Thụy Sĩ.
Pha trình diễn của vận động viên Yuki Kadono đến từ Nhật Bản trong trận chung kết trượt ván vượt chướng ngại vật.
Hàng loạt vận động viên trượt tuyết đổ gục sau khi cán đích. 
Màn trình diễn trượt băng nghệ thuật đẹp mắt của Yulia Lipnitskaya. 
Hình ảnh đẹp của vận động viên trượt tuyết Yuki Nakajima đến từ Nhật Bản.
Hình ảnh ảo diệu của vận động viên Gabriela Soukalova đến từ Cộng hòa Séc đang gấp rút hoàn thảnh đường đua 7,5 km.
Đường đua cùng khung cảnh tuyệt vời của Sochi lọt qua mắt kính của nữ vận động viên Spela Gogelj đến từ Slovenia.
Pha nhào lộn tuyệt đẹp của một vận động viên trượt ván biểu diễn.
Trượt tuyết xuyên màn đêm.
Một trận hockey trên băng nhìn từ khung thành.
Hình ảnh đẹp và đầy tính nghệ thuật của một nữ vận động viên.
Ván trượt của Shaun White khi anh thực hiện pha biểu diễn trong trận chung kết đơn nam.
Angelina Golikova đến từ Nga tăng tốc trong chặng đua 500m nam. 
Vận động viên trượt tuyết Lisa Zimmermann nhỏ bé giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
 Summerhayes đến từ Anh khoe hàm răng siêu độc.
Khoảnh khắc đẹp của Lea Lemare đến từ Pháp.
Ban giám khảo theo dõi phần trình diễn của các vận động viên thông qua ô cửa đặc biệt được xếp từ cao xuống thấp.
VĐV trượt tuyết lướt qua đường cua.
Những vòng xoáy ảo diệu tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho tiết mục của Torger Nergaard đến từ Na Uy.

Lam Anh
Ảnh: Getty Images

15 nhận xét:

  1. Em gái tem vàng nhà chị, lần đầu tiên em thấy môn bi đá trong thế vận hội olympic Sochi đó chị gái, thật vui khi có những môn biểu diễn thật tuyệt vời, hồi em còn ở bên Nga, có bạn đi Sochi về mua tặng em hình con chim hải âu cưỡi trên sóng em vẫn giữ đến tận bây giờ đó chị gái

    Chúc chị gái ngày mới an lành nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
  2. Những tấm ảnh cứ như thần thoại, thật là ảo diệu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chụp ảnh trong điều kiện tốc độ cao như vật thật là giỏi chị nhỉ!

      Xóa
  3. Những bức ảnh đẹp bởi tác giả chớp được những khoảnh khắc tuyệt vời, nhìn thật thích. Cảm ơn Song Thu đã sưu tầm..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem ảnh lại nhớ Sochi chị ạ, mặc dầu em chưa được nghỉ mát tại đó!

      Xóa
  4. Trong các ngày Olympic Sochi, thường mỗi đêm (vào nửa đêm) tôi đều có thức dậy xem chừng 1 tiếng. Đúng là MÙA ĐÔNG CHÂU ÂU, SOCHI, tuyết, băng, tuyết. Tôi xem nhiều hơn ở các môn ít ngoài trời: trượt băng nghệ thuật (đôi Mỹ HCV), bi đá, trượt ván (dưới trời tuyết), và cả xe trượt lòng máng, trượt tuyết với sky ... đâu cũng băng và tuyết, với các bộ sắc áo thể tháo rực rỡ dưới màu tuyết và ánh đèn thật đặc biệt. Cảm ơn vu song thu đã đưa các hình ảnh lên tuyệt đẹp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là anh hơn em rồi! Em sợ mất ngủ nên chả dám xem anh ạ!

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Màu sắc làm cho bức ảnh trở nên ảo diệu chị nhỉ!

      Xóa
  6. Ngày xưa học ở Đông Âu, TT cũng tập trượt băng và chơi Hockey nên mê môn này lắm ạ.

    Trả lờiXóa
  7. Những hình ảnh thật đẹp và sinh động. Cảm ơn Song Thu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỪNG NGHE TIM ĐÁ CŨNG VỪA NỞ HOA.

      Đọc thấy thích lắm câu này!

      Xóa