Ai bảo mùa thu mùa nắng đẹp
Bầu trời xanh trong suốt giọt sương
Ai bảo gió thu làm se lạnh
khúc nhạc tình da diết chiều buông?
Em như thế và thu buồn như thế
Có lẽ nào vấn vít hồn ta
Có lẽ nào ta đã hiểu ra
Vị cỏ đắng ngọt hoa mới lạ...
Em bảo mùa thu lắm hoa nhiều lá
Mà lạnh lùng như sương giá ban mai
Ta đợi chờ quay quắt nỗi nhớ ai
Hay làn gió miệt mài... Mùa Thu Muộn?
2010-2013
Xin cảm ơn!
"Ta đợi chờ quay quắt nỗi nhớ ai
Trả lờiXóaThu đi rồi lòng vẫn thấy bồi hồi
Một mùa thu với bao chờ đợi
Người chẳng về, một nỗi nhớ khôn nguôi.
Đi thôi!
Hôm nay đã có cuộc gặp mặt " THU MUỘN" rồi ha!
XóaMùa thu lá rụng về trời
Trả lờiXóaCho chị gái gọi thu yêu hãy còn
Dù cho biển cạn đá mòn
Thu đi để lại bao điều mộng mơ
Chúc chị gái ngày mới an lành, thảnh thơi chị nha ! (~_~)
Đã sang đông mà vẫn còn vương vấn thu...Thu muộn mà, em ạ! Vừa đẹp vừa buồn...
Xóathơ giàu cảm xúc
Trả lờiXóaCám ơn bạn tới thăm nha!
XóaTình chợt đến hoàng hôn thu muộn
Trả lờiXóaMây bay đi vương nỗi nhớ thương
Sao thu cứ u hoài da diết
Lá vàng rơi quằn quại ven đường!
Thu muộn mà tình ai cũng muộn
XóaLá vàng rơi lộn rộn bước chân ai...
Chị chóng đi lai được để ngắm phố phường HN vào thu muộn chị nha!
CÒN MẤY CHIẾC LÁ VÀNG RƠI CHẦM CHẦM
Trả lờiXóaTHU MUỘN MÀNG EM BƯỚC VỘI TRONG CHIỀU
TA GÓP NHẶT HƯ HAO LÀM KỶ NIỆM
ƯỚC GÌ THU Ở MÃI ĐỪNG ĐI...
Với người trẻ mùa thu đẹp lắm
XóaCòn với ta...ta chỉ ngắm thu tàn
Kỷ niệm hư hao rồi cũng phai tan
Ta ủ ấm vào mùa đông lạnh giá....
m như thế và thu buồn như thế
Trả lờiXóaCó lẽ nào vấn vít hồn ta
Có lẽ nào ta đã hiểu ra
Vị cỏ đắng ngọt hoa mới lạ...( chị ST)
Em chỉ thấy tàn thu vàng lá
Rơi cô liêu chièu tắt nắng xa xa ..( HC)
Và rồi ta đã hiểu ra...
XóaVị đắng vị ngọt đã hòa cùng nhau...
Thu muộn như cuộc tình muộn...Cát ạ!
Hi hi, chả biết có đúng?
Thu đã đi nhưng lòng ta vẫn muốn
Trả lờiXóaCứ tròn đầy ăm ắp mãi ngày thu !
Cuộc đời đã điểm ngày thu
XóaMuốn níu thu lại ...mây mù... đã đông!
Ta vẫn biết thời gian không đứng đợi
Trả lờiXóaHoa sẽ tàn, nắng khẽ rụng bên thềm
Kìa hoàng hôn lộng lẫy trước màn đêm
Thu đến muộn...gió chờ ai lay trước ngõ...
Thu đến muộn ta vẫn chờ vẫn đợi
XóaĐã sang đông vời vợi nỗi buồn...
THU BUỒN đến gặp THU GIANG
Trả lờiXóaHỏi ai lưu luyến , mơ màng về THU
THU BUỒN mang cả tương tư
Mang vị đắng lạ đến từ nơi nao ?
Cuối thu gió vẫn ngọt ngào
Trời thu vẫn đẹp cớ sao THU BUỒN ?
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."
XóaHi hi, bây giờ HN cuối thu, nhiều khi em cứ buồn vã ra...Viết vài câu thơ giải được buồn anh ạ!
Thu của đất trời và thu của đời người luôn tạo nên cảm xúc cho bao người, bài thơ này là một minh chứng như vậy...
Trả lờiXóaTA hiểu chị rồi....Thu của đất trời gợi cho chị nghĩ đến mùa thu của đời người...mà buồn đấy. Làm thơ cho nguôi ngoai TA ạ
XóaThu sớm, thu muộn vẫn là thu
Trả lờiXóaLá vàng rải rác trong sương mù
Nắng lên le lói xuyên kẽ lá
In bóng Song Thu giữa trời thu.
Chị viết hay quá...Hôm nay bọn em họp lớp cũ của trường phổ thông cạnh Tây Hồ chị ạ. Những mái tóc bạc in lên nền trời, in xuống mặt nước Hồ Tây ...vui vui!
XóaDù mùa Thu đến sớm hay về muộn
Trả lờiXóathì TÌNH YÊU chưa hề muộn bao giờ!.
Cứ yêu nhau như ngày đầu mới mẻ
như giọt sương ban mai, như chồi biếc trên cành.
Cứ yêu nhau như ngày đầu mới mẻ- (anh 3B)
XóaCứ yêu nhau như chưa thể bao giờ
Tình muộn vẫn thế ngu ngơ
Như chồi mới nhú như thơ vội làm...
hi hi!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMấy ngày nay tiết trời HN thật đẹp,không phải cuối thu mà đang vào thu.
Trả lờiXóaNăm nay thời tiết lạ thật...bây giờ mới như vào thu...chị ạ. Chúc chị mùa vui nhé!
XóaCó một múa thu lá rụng vơi đầy
Trả lờiXóaĐường ta đi... lặng lẽ vai gầy...