ST: Đọc bài Đôi Bờ , thơ Hoàng Yên Linh ( blog Nhã My), ST nhớ lại bài hát cũ và kỷ niệm xưa. Mời NM và mọi người cùng đọc nhé!
Đôi bờ
мы с тобой два берега
у одной рекй
Em và anh
như hai bờ của dòng sông nhỏ
chẳng gặp nhau bao giờ...
Dù con sóng nhấp nhô
vỗ xô bờ mải miết
Dù nước sông chảy xiết
hai bờ...vẫn biền biệt xa nhau...
Những mong bím tóc năm xưa
xòe bắc nhịp cầu
nối hai bờ thương nhớ
xòe bắc nhịp cầu
nối hai bờ thương nhớ
Và..."trăng ơi, đừng sáng nữa
sáng một mình em thôi..."*
Những mong trái chín ấy, bổ đôi
mỗi đứa một nửa
Tình đầu bện lửa
mãi mãi**
say mê...
Nhưng em ơi
Giấc mơ ấy không về
cho đôi bờ gặp mặt
Nắng hun, gió lạc...
Bản tình ca man mác
Đôi bờ đâu cách xa...***
Nắng hun, gió lạc...
Bản tình ca man mác
Đôi bờ đâu cách xa...***
2011-2013
* Phỏng theo bài dân ca Ucraina: "Trăng ơi đừng sáng nữa!"
** Lời của gió
*** Câu cuối lời Việt bài hát Nga "Đôi Bờ"( trong bộ phim: Khát )
Em gái tem vàng nhà chị gái Song Thu (~_~)
Trả lờiXóaNhanh nhảu quá!
XóaBài hát Đôi bở của Nga nghe thật tuyệt vời chị gái ạ ! Dịch ra thì nghe bình thường nhưng nghe bằng tiếng Nga thì du dương êm ái lạ kỳ
Trả lờiXóaThơ chị gái rất lạ, rất hay
Làm cho em gái mải say quên lời (~_~)
Chúc chị gái Song Thu tuần mới vui khỏe nhé !
Em có thích bài hát Đôi bờ không? Lời Nga có cái kết không hậu như lời Việt, nhưng lại lay lắt hơn BD ạ!
XóaBỜ SÔNG BÊN LỞ BÊN BỒI
Trả lờiXóaDÒNG SÔNG TRONG ĐỤC NGƯỢC XUÔI THÁNG NÀY
CHÚC CHI ST ĐẦU TUẦN VUI Ạ
Có bài hát tiếng Trung nào về tình chia đôi bờ không Cát ?
XóaChung con đò chung một dòng trôi
Trả lờiXóaNỗi niềm riêng bên lở bên bồi
Tay với mỏi,tay buông hụt hẫng
Mắt nhìn gần, bờ mãi xa sôi
Không biết ai dịch bài đôi bờ này, tâm hồn rất Việt và có hậu, bác ạ: "Đôi bờ đâu cách xa...". Thực ra trong bài tiếng Nga là... xa mãi.
XóaAnh Trung Kiên dịch bài Đôi Bờ đấy!
XóaĐôi bờ mãi chẳng gần nhau
Trả lờiXóaDòng dù có bé xa nhau đôi bờ...
Ừ,
XóaĐôi bờ chẳng thể cùng nhau
Bờ xa sóng lặng nhưng sâu...đôi bờ.
Em cũng rất thích bài này chị ạ
Trả lờiXóaEm có một bờ...trong dĩ vẵng không? Nếu có thì hay bài này hợp lắm...
XóaChỉ khi tay người ấy vịn vào ta
Trả lờiXóaThì chiếc cầu nối liền hai bờ đất
Khi em soi mình xuống lòng sông trong vắt
Đôi bờ im lìm ngủ lặng dưới màu yêu...
Em muốn bắc cầu cho đôi bờ chị ơi!
Cám ơn em bắc nhịp cầu
XóaHai bờ gặp gỡ nói câu ân tình...
Chiều đầu tuần nhiều niềm vui và Một tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp Chị nhé
Trả lờiXóaCám ơn MCT nhiều...Năng viết cho bọn chị đọc nhé!
XóaĐơi bờ chạy song song
Trả lờiXóaThì làm sao gặp được?
Trái tim vẫn mơ ước
Chỉ một lần gặp thôi
Trăng chên chếch bên đồi
Sông vẫn trôi ly biết!...
Có những con người , mối tình giống như đôi bờ sông vậy chị nhỉ...Chẳng gặp nhau bao giờ...
XóaĐọc thơ em
Trả lờiXóaAnh tưởng như
đang nghe em hát
Bài hát: ĐÔI BỜ
Nhớ về tuổi trẻ mộng mơ
Mối tình cách trở , đôi bờ xa nhau
(bài thơ đầy xúc cảm ,nhất là đối với những người đã song ở NGA)
Em vẫn hay hát
XóaBài ca Đôi Bờ
Nhớ về tuổi thơ
Có mối tình đẹp...
Tình không thành lại càng đẹp anh nhỉ! Hi hi
cũng có những bờ gần nhau đấy, nhưng mà cách nhau thì giậu mồng tơi cũng ngăn cách được. chúc chị buổi tối bình an.
Trả lờiXóaBạn nói đúng rồi. Cách nhau thì giậu mồng tơi ...Còn những người yêu nhau mà cách sông, biển vẫn đến được với nhau phải không? Nhất là bây giờ người ta còn làm tầu điện ngầm dưới biển nữa. Hi...Còn bài này thì... lòng đã cách nhau như đôi bờ vậy!...
XóaTóc em xanh cõi vô thường,
Trả lờiXóaMôi em nở nụ mười phương diệu vời...
[trich BÊN DÒNG SẮC KHÔNG thơ vophubong]
Trả lờiXóa
Chào bạn lần đầu đến thăm và có câu thơ cho ST! Cám ơn nhiều!
XóaChỉ mong có một nhịp cầu
Trả lờiXóaĐể ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày.
Rồi tay lại nắm bàn tay
XóaTrao tình ân ái trao nhau lời thề...