Con dâng hương...
Ngắm ảnh mẹ mỉm cười
Lại nhớ năm xưa nước mắt mẹ rơi...
Chân nhấc bước đi
Lòng còn nán lại
Ngoái nhìn con- bé dại thơ ngây...
Mẹ thì thầm :
Mẹ thì thầm :
"Mẹ ra mặt trận đây!"
Con hua tay
Mếu!
Mếu!
Gạt nước mắt...
Con lạy cha
Đôi mắt buồn hiu hắt
Trái tim cha chăn chắt vì con?
Tấm lý lịch xưa
Lúc đỏ son
Khi héo mòn ...
Theo thời cuộc. Buồn thương!
Theo thời cuộc. Buồn thương!
Con xin dânh
Một đời chỉ biết nỗ lực phi thường
Đáy lòng yêu thương
Biết ơn vô lượng...
Một đời chỉ biết nỗ lực phi thường
Đáy lòng yêu thương
Biết ơn vô lượng...
Khói hương cuộn cuộn
Bốn bề lặng im
Người đã hài lòng
Tự sâu thẳm
con tin...
con tin...
Xin cám ơn!
Bây giờ mới biết ST có mẹ ngày xưa là chiến sĩ ! Bởi lẽ ấy , bài thơ thêm cảm động !
Trả lờiXóaKhông thể quên được hình ảnh mẹ quyệt nước mắt lội suối ra chiến trường anh ạ! Cám ơn anh đã đồng cảm!
XóaBài thơ chị viết cảm động lắm, nhất là trong mùa Vu Lan này
Trả lờiXóaNgày mới nhiều niềm vui ở bên chị nhé
Cám ơn MCT có lời khen. Chúc bạn đón ngày rằm này nhiều cảm súc nhé!
XóaBao nhiêu tình cảm thiết tha
Trả lờiXóaKính dâng lên cha mẹ nhân ngày Vu Lan
.
Chúc chị gái 1 chiều an lành, mạnh khỏe và luôn nhớ đến Mẹ cha nơi miền xa thẳm chỉ gái nhé !
Chị nhớ lắm em ạ! Em cũng vẫn vui như thế nhé!
XóaBây giờ mỗi khi nhớ đến các cụ,chị em mình đều thương vì họ chỉ gánh chịu khó khăn gian khổ với chúng ta mà chẳng được cùng hưởng phú quý.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaCác cụ sẽ còn khổ hơn nếu bị vỡ niềm tin chị nhỉ!
XóaBốn bề lặng im
Trả lờiXóaNgười đã hài lòng
Tự sâu thẳm
con tin...
Em cũng tin là chị đã sống xứng đáng với hai bác, chị à!
Chị cũng thấy mình đã cố hết sức thôi Cát à...
XóaTháng bảy này hầu như ai cũng nhớ tới ông bà tổ tiên và các bậc sinh thành chị nhỉ. Bài thơ thật ý nghĩa
Trả lờiXóaChúc em mùa Vu lan vui cùng gia đình nhé!
Xóa